Đang đi dạo, người phụ nữ rụng rời tay chân khi thấy cảnh tượng đáng sợ

Đang đi dạo, người phụ nữ rụng rời tay chân khi thấy cảnh tượng đáng sợ

Thứ 3, 05/08/2025 13:00 GMT+7

Một người phụ nữ đi đón con gái bỗng thấy thứ gì đó bắt mắt nhưng do vội nên không chạy lại xem đến tối quay lại vẫn thấy chiếc xe máy đỗ đó mà không thấy ai nên lại gần xem thì thấy cảnh tượng đáng sợ.

Ngày 5/8/2025, Trung tá Cảnh sát Pakorn Chukhao, điều tra viên tại Đồn Cảnh sát Min Buri, Thái Lan chia sẻ với Khaosod vào lúc 19h40 ngày 4/8, ông nhận được báo cáo về một trường hợp tử vong gần trạm xe buýt bên đường Suwinthawong. Vì vậy, ông đã nhanh chóng đến hiện trường cùng với một bác sĩ pháp y từ Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát và các quan chức từ Quỹ Poh Teck Tung.

Đang đi dạo, người phụ nữ rụng rời tay chân khi thấy thứ nằm trong bụi cỏ - Ảnh 1.

Hiện trượng vụ việc. Ảnh: Khaosod.

Hiện trường vụ việc là một trạm xe buýt ven đường, bên dưới là một chòi gỗ cao, bên dưới có cỏ. Một chiếc xe máy Honda Filano biển số Bangkok được tìm thấy đỗ tại đó, trên gương chiếu hậu có gắn một chiếc mũ bảo hiểm màu đen. Bên trong chòi, người ta phát hiện một bó nhãn.

Thông tin ban đầu một người phụ nữ đi đón con gái bỗng thấy thứ gì đó bắt mắt nhưng do vội nên không chạy lại xem đến tối quay lại vẫn thấy chiếc xe máy đỗ đó mà không thấy ai nên lại gần xem thì thấy một người nằm bất động. Ban đầu tưởng người này say rượu nằm đó nhưng khi quan sát kỹ thấy họ tự vẫn nên hoảng sợ.

Cảnh sát đến phát hiện thi thể một người phụ nữ. Nạn nhân mặc áo khoác xanh navy và quần đen. Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện nạn nhân tên là Kanyarat (họ được giấu kín), 30 tuổi, làm việc tại một cửa hàng tiện lợi. Cảnh sát sau đó cắt dây và đưa thi thể lên trên để khám nghiệm.

Hiện cảnh sát địa phương đang điều tra vụ việc.

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.