Vụ việc thương tâm xảy ra ở Unnao, Uttar Pradesh, Ấn Độ khi một con bò tót hoang đã tấn công người đàn ông và cháu trai khi hai người đang đi xe máy. Hậu quả, người đàn ông tử vong còn cháu trai bị thương nghiêm trọng. Vụ việc xảy ra trên Đường Eidgah ở khu vực Sadar Kotwali và đã được camera ghi lại.
Nguồn: India Today
Sushil Bajpai và cháu trai Shubham Bajpai đang trên đường trở về nhà ở Lok Nagar từ Akramapur thì bất ngờ con bò tót đi lạc tấn công họ. Con bò húc họ ngã khỏi xe máy và liên tục tấn công Sushil bằng sừng và móng guốc. Mặc dù người dân địa phương đã đưa họ đến bệnh viện quận song Sushil đã tử vong vì bị thương nặng, trong khi Shubham đang được điều trị.
Trước đó, một vụ việc thương tâm đã xảy ra tại bang Bihar khi bé trai 6 tuổi đã tử vong trong khi em trai 3 tuổi bị thương nặng sau khi bị bầy chó hoang hung dữ tấn công.
Cụ thể, vụ việc xảy ra tại Aaditya Nagar Colony gần Ara Zero Mile ở quận Bhojpur, bang Bihar, Ấn Độ vào chiều thứ Tư (ngày 21/5).
Theo The Times of India, bé trai Ayansh (6 tuổi) đã tử vong do thương tích nghiêm trọng tại bệnh viện Ara Sadar trong khi em trai Riyansh (3 tuổi) đã được chuyển đến bệnh viện cao đẳng y khoa Patna (PMCH) để điều trị.
Cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc, Aashish Kumar, một người hàng xóm, cho biết: "Cả hai đứa trẻ là con trai của vợ chồng Dipu Kumar và Priyanka Kumari, cư dân của làng Maslan thuộc đồn cảnh sát Garhani. Hai đứa trẻ đã đến Ara để nghỉ hè tại nhà bà ngoại. Khi mẹ của những đứa trẻ đi đến một khu chợ gần đó để mua thuốc, hai đứa trẻ đang chơi gần một con kênh thì bất ngờ bị một bầy chó hoang tấn công. Khi người dân địa phương và các thành viên trong gia đình đến giải cứu, những con chó đã khiến cả hai đứa trẻ bị thương nặng. Bé trai 6 tuổi tử vong còn người em trai thì bị thương nặng".
Minh Hoa (t/h)