Đang đóng cổng, cụ ông 69 tuổi bị voi tấn công tử vong

Thứ 3, 04/08/2026 03:00 GMT+7

Hai cha con chỉ định đóng cánh cổng đồn điền rồi rời đi như thường lệ, nhưng vài giây sau họ bất ngờ đối mặt với “vị khách khổng lồ” từ rừng sâu. Cuộc chạm trán định mệnh với voi rừng đã biến khoảnh khắc bình yên thành bi kịch đau lòng.

Một buổi chiều tưởng chừng bình thường tại đồn điền Begahak 2 đã biến thành thảm kịch khi một người đàn ông 69 tuổi bị voi rừng tấn công và giẫm tử vong. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến nạn nhân không kịp chạy thoát, trong khi con trai ông chỉ có thể bất lực tìm cách cầu cứu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 12/4 tại khu vực đồn điền Begahak 2, dọc đường Jalan Tungku, thuộc huyện Lahad Datu, bang Sabah, Malaysia.

Nạn nhân là một người đàn ông lớn tuổi đang cùng con trai 38 tuổi hoàn tất việc đóng cổng đồn điền trước khi rời đi. Bất ngờ, một con voi rừng khổng lồ xuất hiện và lao thẳng về phía hai cha con.

Đang đóng cổng, cụ ông 69 tuổi bị voi tấn công tử vong - Ảnh 1.

Voi rừng bất ngờ tấn công, cụ ông 69 tuổi thiệt mạng thương tâm tại Malaysia. Ảnh: Straits Times.

Trước sự tấn công bất ngờ của con vật, người con trai may mắn chạy được đến nơi an toàn, trong khi người cha không kịp tránh né và bị voi giẫm trúng. Cú tấn công khiến ông bị thương nặng với nhiều chấn thương nghiêm trọng, trong đó có gãy xương cẳng chân và xương sườn.

Trong lúc hoảng loạn, người con trai đã liên tục hô hoán cầu cứu, đồng thời cố gắng đánh lạc hướng con voi để bảo vệ cha mình. Sau khi con vật rời khỏi khu vực, anh lập tức quay lại đưa cha đến Bệnh viện Lahad Datu cấp cứu.

Tuy nhiên, các bác sĩ xác nhận nạn nhân đã tử vong ngay khi được đưa đến bệnh viện do vết thương quá nặng.

Phó trưởng cảnh sát huyện Lahad Datu, ông Jimmy Panyau, cho biết con voi liên quan đến vụ việc được xác định là một cá thể đi đơn độc, không thuộc đàn voi nào. 

Cảnh sát hiện xếp vụ việc vào diện tử vong bất thường và tiếp tục điều tra nguyên nhân khiến con voi tiến gần khu vực con người sinh sống.

Theo New Straits Times nhà chức trách cũng kêu gọi người dân có thông tin liên quan liên hệ với cảnh sát tại đồn Tungku hoặc trụ sở cảnh sát huyện Lahad Datu để hỗ trợ quá trình điều tra.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ xung đột giữa con người và động vật hoang dã, đặc biệt tại những khu vực rừng giáp ranh với khu dân cư và các đồn điền.

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.