Một người đàn ông 30 tuổi đến từ Greater Noida, đã bị cá sấu kéo xuống sông Saryu ở huyện Gonda, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, vào ngày 20/5. Giới chức cho biết nạn nhân vẫn mất tích cho đến tối muộn bất chấp chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn.
Nạn nhân, Deepak Sharma, đã đến làng nhà vợ sau khi mẹ vợ anh, Urmila Devi, qua đời vì bệnh ung thư. Chồng của bà Urmila đã qua đời trước đó.
Theo người thân, Deepak sống ở khu Sigma-2 gần Pari Chowk, Greater Noida và làm việc cho một công ty tư nhân. Cả gia đình anh đã đến làng Umri ở Gonda vào tối muộn ngày 19/5 sau khi nhận được tin bà Urmila qua đời.

Một người đàn ông bị cá sấu kéo xuống sông Saryu trong lúc đang diễn ra lễ tang ở Gonda, bang Uttar Pradesh.
Vụ việc xảy ra vào giữa trưa, gần Udaybhan Pahi, bên bờ sông Saryu thuộc khu vực Sonouli Mohammadpur, nơi đang diễn ra các công tác chuẩn bị cho lễ hỏa táng.
Các nhân chứng cho biết Deepak đã giúp chuẩn bị giàn hỏa táng và đang đứng gần bờ sông sau khi cố định các cọc gỗ. Vài giây sau, một con cá sấu bất ngờ xuất hiện từ dưới sông, ngoạm chặt lấy anh ta và kéo xuống nước trước khi mọi người kịp phản ứng.
Rajesh Shukla, người có mặt tại hiện trường, cho biết những người tham dự tang lễ đã cảnh báo Deepak không nên xuống sông vì đoạn sông Saryu đó thường xuyên có cá sấu. Tuy nhiên, anh ta đã phớt lờ lời khuyên và tiến về phía dòng nước.
Tiếng la hét của anh đã khiến người thân và dân làng hoảng loạn, họ vội vã đến giúp đỡ. Các thuyền viên và người dân địa phương ngay lập tức tiến hành tìm kiếm, nhưng không tìm thấy dấu vết nào.
Cảnh sát và các quan chức chính quyền địa phương đã đến hiện trường ngay sau khi vụ việc xảy ra. Các đội thuộc sở thuế cũng tham gia vào hoạt động tìm kiếm. Sau đó, các quan chức đã yêu cầu đội ứng phó thảm họa cấp bang từ Lucknow đến để tăng cường nỗ lực tìm kiếm.
Giới chức trách cho biết, cảnh báo về sự xuất hiện của cá sấu trong dòng sông dọc theo đoạn bị ảnh hưởng thường xuyên được phát đi cho người dân làng.
Phương Linh (t/h)