Nurliana Al Maulu, 54 tuổi, đang giặt chiếc sarong của mình sau khi làm việc tại đồn điền thì bị con cá sấu ngoạm chặt tay ở Bắc Konawe, Đông Nam Sulawesi, Indonesia, vào hôm 6/10.
Người phụ nữ hét lên khi bị lôi khỏi bờ sông Lasolo. Những người thân đã chạy đến chỗ người phụ nữ đang vùng vẫy tuyệt vọng, nhưng con quái thú đã kéo Nurliana xuống dưới mặt nước trước khi họ có thể đến được.
Amirullah, chồng của Nurliana, cho biết: "Khi tôi nhìn xuống, vợ tôi đã biến mất. Tất cả những gì tôi thấy là một con cá sấu lặn xuống sông".

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể người phụ nữ.
Dân làng đã báo cho các quan chức địa phương, những người đã cử các đội cứu hộ đến hiện trường vào khoảng 7h05 tối giờ địa phương.
Amiruddin, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn (SAR) Kendari, cho biết: "Khi nhận được báo cáo, chúng tôi đã ngay lập tức cử đội cứu hộ Kendari Basarnas đến hiện trường để hỗ trợ SAR".
Một nhóm gồm các nhân viên cứu hộ, cảnh sát, lực lượng ứng phó thảm họa và các tình nguyện viên đã lùng sục khắp dòng sông đục ngầu suốt đêm. Họ tìm thấy thi thể của Nurliana vào lúc 7h32 sáng hôm sau.
Người dân cho biết một số điểm dọc theo con sông được biết đến là môi trường sống của cá sấu, nhưng có rất ít biển báo cảnh báo hoặc biện pháp phòng ngừa từ chính quyền địa phương.
Quần đảo Indonesia là nơi sinh sống của 14 loài cá sấu - với một quần thể lớn cá sấu cửa sông cực kỳ lớn và hung dữ sinh sôi nảy nở trong khí hậu của khu vực.
Các nhà bảo tồn tin rằng cá sấu đã bị đẩy vào sâu hơn trong đất liền, gần làng mạc hơn do nạn đánh bắt quá mức, làm giảm nguồn thức ăn tự nhiên của chúng, cùng với việc mất môi trường sống do phát triển các vùng ven biển thành trang trại.
Khai thác thiếc tràn lan cũng khiến dân làng xâm phạm môi trường sống tự nhiên của cá sấu, đẩy chúng đến gần nhà dân hơn.
Với việc người dân địa phương thiếu hiểu biết ở các nước đang phát triển vẫn sử dụng sông ngòi để tắm và đánh bắt cá thô sơ, sự kết hợp chết người của các yếu tố này đã dẫn đến số vụ cá sấu tấn công ngày càng gia tăng.
Phương Linh (T/h)