Cảnh sát cho biết hôm 6/12 rằng người phụ nữ 61 tuổi đã bị một con hổ vồ tử vong tại ngôi làng thuộc Khu bảo tồn hổ Kalagarh, quận Pauri Garhwal, bang Uttarakhand, Ấn Độ.
Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, một nhóm từ Cục Lâm nghiệp cùng với MLA địa phương đã đến hiện trường.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h chiều ngày 5/12, tại khu Rikhanikhal của quận, khi Urmila Devi đang cùng con dâu Priya đi kiếm thức ăn cho gia súc, cảnh sát cho biết.

Người phụ nữ bị hổ vồ tử vong khi đi tìm thức ăn cho gia súc. Ảnh minh họa.
Nghe thấy tiếng con khóc, Priya trở về nhà, trong khi Urmila Devi tiếp tục hái lá làm thức ăn cho gia súc. Tuy nhiên, sau một thời gian không thấy Urmila về nhà, con dâu bà đã đi tìm, cảnh sát cho biết.
Khi tìm kiếm xung quanh, cô thấy mẹ chồng mình trong một bụi cây gần cánh đồng. Cảnh sát cho biết thi thể bà nằm đó và một con hổ đang ở gần.
Nghe tiếng hét của Priya, dân làng đã đến hiện trường. Con mèo lớn sau đó đã quay trở lại rừng, họ kể lại.
Phát biểu với PTI, nghị sĩ địa phương Dilip Rawat cho biết: "Quận này đang bị bao trùm bởi nỗi sợ do hổ, báo và gấu gây ra".
Một cuộc điều tra đang được tiến hành.
Trong một vụ xung đột gây sốc khác giữa con người và động vật hoang dã ở vùng đồi Anamalai, một bé trai 5 tuổi đã bị một con báo tấn công ở Valparai, quận Coimbatore, Tamil Nadu vào ngày 6/12, các quan chức cảnh sát cho biết.
Nạn nhân là Saiful, con trai của một công nhân nhập cư người Assam làm việc tại một đồn điền chè ở Valparai.
Theo các viên chức Cảnh sát và Sở Lâm nghiệp, đứa trẻ đang chơi trước khu nhà ở lao động tại Ayyarpadi thì con báo đột nhiên xuất hiện từ bụi trà gần đó, tóm lấy cậu bé và biến mất vào bên trong khu điền trang.
Sau khi các công nhân đồn điền và đội kiểm lâm tìm kiếm khẩn trương, thi thể của Saiful được tìm thấy và có dấu hiệu rõ ràng bị báo tấn công.
Phương Linh (t/h)