Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 11/12, Lưu Minh Anh (SN 1998, trú ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội) xuất hiện trước vành móng ngựa với vẻ mặt “non choẹt”.
Trên người nữ sinh, chiếc áo khoác đồng phục màu xanh da trời xen lẫn kẻ trắng vẫn còn nguyên phù hiệu của một trường THPT ở huyện Mê Linh.
Bị thẩm vấn về hành vi phạm tội, Lưu Minh Anh khai nhận, sáng 7/4/2015, giữa lúc bị cáo đang ngồi học trên lớp thì bất ngờ nhận được tin nhắn của một thanh niên (sau này xác định người đó là Lê Văn Nam, SN 1989, trú ở huyện Đông Anh) đặt vấn đề sắp xếp một cuộc mua bán dâm. Đáp lời, Minh Anh ra giá 1,2 triệu đồng/lần vui vẻ và yêu cầu khách phải trả thêm 300.000 đồng tiền taxi.
Thiếu sự tu dưỡng và rèn luyện, Lưu Minh Anh đã sa ngã vào con đường phạm tội.
Tiếp đến, nữ sinh THPT liền nhắn tin cho cô bạn học đồng trang lứa ở một ngôi trường khác, tên Nguyễn Hương Trà (SN 7/8/2000, trú huyện Đông Anh) bảo chuẩn bị đi khách. Khoảng 10h cùng ngày, Minh Anh lẳng lặng rời khỏi trường và gọi taxi đến đón Trà, rồi đưa thẳng tới điểm hẹn là một nhà nghỉ ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh.
Tại đây, nữ sinh gọi Nam xuống trả 1,5 triệu đồng tiền mua dâm và dịch vụ taxi, đồng thời bảo cô bạn đi theo thanh niên lạ mặt lên phòng “hành sự”.
Tuy nhiên, giữa lúc Nam và Trà đang chuẩn bị “quan hệ” thì bị lực lượng công án phát hiện quả tang. Về phần Minh Anh, khi đang trên đường quay trở lại trường cũng bị công an mời về trụ sở làm việc.
Về số tiền thu của khách mua dâm, trước tòa, nữ sinh cấp 3 trình bày nếu vụ việc trót lót thì sau đó sẽ trả cho Trà 700.000 đồng, còn Minh Anh hưởng lợi 500.000 đồng công môi giới. Quá trình khai báo, "má mì" đang ngồi trên ghế nhà trường trình bày trước khi bố trí cho cô bạn đi bán dâm, Minh Anh và Nam không hề quen biết nhau.
Còn với