Đắng lòng người mẹ 10 năm chịu đựng con dâu độc ác

Thứ 6, 28/12/2012 00:07

Đêm 1/5, đối tượng Trương Thị Bé Tư (SN 1973, ngụ xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc) rình lúc chồng là anh Đoàn Minh C (SN1967) đi ngủ đã vác dao sát hại chồng và dựng hiện trường giả hòng đánh lừa công an, nhưng màn kịch này nhanh chóng đã bị lật tẩy.

Tại cơ quan điều tra, hung thủ khai do chồng mình ngoại tình, đánh đập mình nên Bé Tư đã ra tay tàn ác như vậy. PV đã tìm về địa phương nơi xảy ra vụ án và ghi nhận được những sự thực hoàn toàn trái ngược so với lời kể của nữ đối tượng độc ác, xảo quyệt này.

Ba bà cháu kể lại sự việc

Tự chặt ngón tay vẫn không bỏ được thói trăng hoa

Bà mẹ nạn nhân ngoài 60 tuổi (ngụ ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) không cầm được nước mắt. Cứ ngỡ ở cái tuổi đáng lẽ phải được hưởng phước từ con cháu, thì giờ đây vợ chồng bà phải chua xót cảnh "người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh". Bà nghẹn ngào: "Con trai tôi đã bị vợ nó giết dã man vậy rồi mà con Bé Tư còn vu cáo cho chồng nó ngoại tình, bắt nó không mặc đồ và nhiều lần đánh đập không thương tiếc. Tôi không ngờ nó khai gian trắng trợn đến như vậy chú à".

Bà cho biết, sau khi kết hôn, vợ chồng Bé Tư về chung sống với bà. Lúc này, Bé Tư vẫn là người dâu thảo, vợ hiền nên tiền bạc, giấy tờ nhà cửa anh chồng đều giao cho vợ đứng tên. Sau bao nhiêu năm làm lụng với nghề than đước, anh dành dụm được chút của cải và quyết định dọn ra ở riêng. Từ đó, Bé Tư bắt đầu sinh tật. Năm 2008, thấy vợ có thái độ kì lạ, anh chồng bắt đầu theo dõi sát sao và phát hiện vợ mình nhiều lần qua lại với một người tên Y (ngụ xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc). Anh giận dữ bỏ về nhà mẹ ở. Những tưởng vợ mình sẽ suy nghĩ lại và chịu lỗi, nhưng không ngờ, đây là điều kiện thuận lợi để Bé Tư thường xuyên rước tình nhân về nhà ngủ.

Được hàng xóm thông báo, người chồng đã có lần bất ngờ trở về nhà và bắt quả tang. Nhìn thấy cảnh vợ mình không mảnh vải che thân nằm trên giường với người đàn ông khác, anh đau lòng khôn xiết. Với sự giúp đỡ của hàng xóm, anh túm cổ được đôi "gian phu dâm phụ" giải lên công an xã trình báo.

Sau sự việc trên, anh chồng viết đơn ly dị gửi lên tòa án. Nhưng nhìn thấy hai đứa con thơ dại sống thiếu thốn tình cảm cha mẹ, anh cầm lòng không đặng nên rút đơn lỵ dị về. Dù mọi người đã hết sức ngăn cản nhưng với hy vọng Bé Tư sẽ tư tâm dưỡng tánh, anh đã dùng mọi lời lẽ để thuyết phục gia đình. Đồng thời, Bé Tư cũng tự nguyện chặt đi ngón tay trỏ để lấy lại lòng tin cho gia đình chồng.

Kể từ hôm đó, người chồng nắm giữ lại hết số tiền và giấy tờ nhà cửa. Mỗi tháng, anh đưa cho Bé Tư một số tiền cố định để quán xuyến gia đình, chứ không đưa thoải mái như trước nữa. Bị quản lý tiền bạc, Bé Tư tỏ ra khó chịu.

Thấm thoát 2 năm trôi qua, cứ tưởng mọi chuyện đã tốt đẹp trở lại nhưng Bé Tư vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục liên lạc với tình nhân làm anh chồng giận dữ đập nát 2 cái điện thoại. Tối ngày 9/1, trên đường đi làm về tới xã Mỹ Lệ (huyện Cần Đước), anh bị 4 thanh niên chặn đường và dùng dao chém trọng thương. Quyết tâm tìm cho ra kẻ chủ mưu, anh đã đi khắp nơi tìm hiểu và đau lòng khi nghi phạm đáng ngờ nhất chính là vợ anh.

Con gái lớn của Bé Tư thuật lại: "Có hôm cha kêu con ra trước nhà nói chuyện. Cha nói chính mẹ là người kêu người chém cha. Cha hỏi con có muốn mẹ đi tù không? Nghe xong con buồn lắm, chỉ nói được một câu: "Vậy cha có muốn người thân của mình bị bắt không?" rồi bỏ vào nhà". Có lẽ chính câu nói của đứa con đã làm anh chồng xiêu lòng và định bỏ qua tất cả.

Màn kịch không hoàn hảo

Có lẽ Bé Tư đã biết cuộc trò chuyện của hai cha con nên thấp thỏm, suốt ngày ăn ngủ không yên, lập kế hoạch giết chồng bịt đầu mối.

Sáng 1/5, đứa con trai của cặp vợ chồng này tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Bé Tư qua điện thoại. Lục lại trí nhớ, cậu bé kể: "Con nghe mẹ nhờ người giết ai đó nhưng người ở đầu dây bên kia không đồng ý nên mẹ con nói "mày không làm tao cũng tự tay xử nó".

Công an xã xác nhận anh C chưa từng ngoại tình như lời Bé Tư khai gian

Như dự tính, khuya ngày 1/5/2011, đợi lúc chồng ngủ say, với búa và chét (một loại dao rất sắc), Bé Tư thực hiện kế hoạch giết chồng dã man: Cướp mạng chồng với 24 nhát dao. Nghe tiếng động, hai đứa trẻ thức dậy nhìn thấy cha mình đang nằm sấp trên sàn nhà. Đứa con gái lớn sợ hãi, vội vàng cầm điện thoại kêu cứu thì Bé Tư nói lớn: "Bỏ điện thoại xuống, mày muốn mấy thằng kia quay lại giết luôn hai chị em mày hả, ra trước nhà nhanh".

Sau đó, Bé Tư mau chóng lau hết những dấu chân, các vết máu bắn ra quanh nhà rồi gọi điện thoại vờ cầu cứu. Khi lực lượng công an đến hiện trường, Bé Tư khai đang ngủ thì có ba thanh niên kêu cửa mua than. Khi Bé Tư ra thì bị hai tên kề dao vào cổ, dọa không được la lên, còn một tên vào giết chết anh chồng.

Tuy nhiên, khi công an hỏi tại sao quần áo Bé Tư lại có nhiều vết bắn của máu, Bé Tư ấp úng, không trả lời được nên công an tình nghi, bắt về tra hỏi. Sau vài ngày bị hỏi cung gắt gao, cuối cùng Bé Tư cũng nhận tội.

Qua lời kể của đứa con, trong cái đêm kinh hoàng đó, em nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông vứt cái gì đó ra con sông trước nhà. Người dân trong xóm lập tức tiến hành mò tìm và thấy được hai hung khí.

Xót xa người ở lại

Theo lời khai của Bé Tư tại cơ quan điều tra, do anh chồng trăng hoa, ngoại tình, dù Bé Tư đã khuyên can nhiều lần vẫn không nghe. Tối hôm xảy ra án mạng, anh chồng nhậu xỉn về bắt Bé Tư cởi quần áo ra và đánh nhiều lần vào chỗ kín. Tuy nhiên, theo xác nhận của hàng xóm, từ trước đến nay anh C không hề lăng nhăng, bay bướm, một mực yêu thương vợ con, siêng năng làm việc.

Ông Tám, hàng xóm của anh bức xúc: "Thằng C sống rất tốt, có tình có nghĩa. Ai ai trong ấp này cũng quý mến nó, xem nó như người trong nhà. Nên khi nghe tin nó chết, tôi bất ngờ lắm". ông Tám cho biết thêm, tối hôm anh C qua đời, anh không hề uống một giọt rượu nào vì từ chiều đến 6h tối, anh qua nhà ông Tám uống trà tâm sự. Sau đó, anh ra quán cà phê gần đó uống đến 9h mới về nhà, rồi ra bờ sông ngồi trò chuyện với một người làm ăn chung với anh đến 12h khuya mới vô nhà ngủ. Vì thế không xảy ra chuyện chồng say xỉn như Bé Tư đã khai.

Bà mẹ nạn nhân xót lòng đã làm đơn đề nghị công an xã xác nhận chuyện con trai mình chưa hề ngoại tình lăng nhăng như lời con dâu khai gian dối. Công an địa phương này đã xác nhận: "Từ khi ông C về sinh sống tại địa phương cho đến ngày chết, chuyện quan hệ nam nữ hoàn toàn không thấy, không biết".

Sự nhẫn tâm của người vợ độc ác này đã làm cho biết bao người phải đau khổ. Cha mẹ già mất đi một người con có hiếu, còn hai đứa con thơ mất đi một người cha hết mực chăm lo. Cha anh C từ sau sự việc thì tinh thần không còn ổn định, cứ thơ thơ thẩn thẩn, nói năng không có chủ đích. Bà mẹ thì nói trong nước mắt: "Con tôi chết đã là một mất mát lớn lắm rồi, bây giờ con dâu tôi lại đổ lỗi cho chồng khiến mọi người lại nghĩ sai về nó, nói nó là thằng chồng tàn ác thì còn nỗi đau nào bằng hả chú? Nếu nó có làm như vậy thật thì nó chết ba lần cũng chưa đáng tội, nhưng đằng này không phải chú ơi".

Đáng thương hơn cả vẫn là hai đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ: Một người dấn thân vào chốn lao tù, một người nằm sâu dưới đáy mộ. Những chiều mưa, cậu em lại ra trước hiên nhà, một mình ngồi nhớ cha rồi khóc nức nở. Còn đứa con gái lớn hai hàng lệ lăn dài trên má, thỉnh thoảng lại lặp lại câu làm ai nghe cũng xót lòng: "Mẹ không thương tụi con. Nếu thương mẹ sẽ không làm như vậy".

Quốc Dũng

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.