Nguồn clip: One Channel
Vào lúc 12h37 ngày 31/7, các nhân viên cứu hộ thuộc tổ chức cứu hộ Hook 31 Nakhon Ratchasima, chi nhánh Joh Ho, nhận được báo cáo từ một người dân về việc một cụ bà bị rơi xuống giếng và tử vong tại khu vực Ban Talat, Moo 3, phường Talat, huyện Mueang Nakhon Ratchasima, tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Họ đã phối hợp với Công an Joh Ho và cử các tình nguyện viên cứu hộ đến hiện trường điều tra.

Hình ảnh cụ bà ngồi nghỉ ngơi được camera ghi lại. Nguồn ảnh: Amarin tv
Tại hiện trường, thi thể bà Lamut, 78 tuổi, được tìm thấy bên trong một giếng xi măng sâu khoảng 3 mét. Do giếng hẹp và sâu nên cần đến thiết bị cứu hộ chuyên dụng để đưa thi thể lên. Nhiều người thân và dân làng đã theo dõi quá trình cứu hộ với vẻ mặt đau buồn.
Khi khám nghiệm, thi thể người quá cố được tìm thấy nằm cuộn tròn bên trong giếng. Một chiếc mũ và đôi giày thuộc về người quá cố cũng được tìm thấy tại hiện trường.
Ông Chaisit Phupharat, trưởng đơn vị tình nguyện cứu hộ Huk 31 Nakhon Ratchasima, cho biết sau khi nhận được tin báo, các nhân viên đã nhanh chóng đến hiện trường. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ phát hiện người phụ nữ lớn tuổi đã qua đời. Do đó, họ phải sử dụng thiết bị cứu hộ để cẩn thận vớt thi thể của bà ra khỏi giếng trước khi bàn giao cho điều tra viên để tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Hiện trường vụ việc. Nguồn ảnh: Amarin tv
Ông Thongsak Pholsombat, 60 tuổi, cháu trai của người quá cố, cho biết bà Lamut đã đến cắt cỏ trong khu vực rồi ngồi nghỉ trên nắp giếng làm bằng ống xi măng.
Ban đầu, các sĩ quan cảnh sát đã kiểm tra hiện trường và ghi nhận bằng chứng. Sau đó, thi thể người quá cố được bàn giao cho người thân để tiến hành các nghi lễ tang lễ truyền thống.
Phương Linh (t/h)