'Đáng sợ nhất là không có việc gì để làm'

'Đáng sợ nhất là không có việc gì để làm'

Thứ 5, 26/09/2013 11:14

“Mọi người nói rằng trong cuộc sống mỗi người cần ba điều để trở nên thực sự hạnh phúc: một ai đó để yêu thương, một công việc để làm và quan trọng là một cái gì đó để hy vọng” (Tom Bodett).

Ông bà ta nói “nhàn cư vi bất thiện”. Khi có thời gian chết (tức thời gian không biết làm gì cả), con người ta rất dễ tiêu cực. Điều đáng sợ nhất là không có việc gì để làm.

Khi vay mượn bất kể điều gì, dù ít hay nhiều thì chúng ta cũng đều phải trả - đó là điều tất yếu. Ở đời thì có nhiều cách trả nợ lắm, điều quan trọng là thái độ khi ta trả nợ như thế nào mà thôi. Khi lý trí không còn đủ mạnh mẽ thì con người ta sẽ đi theo tiếng gọi của con tim.

Những lúc mệt mỏi, hãy tự nói với mình: “Cố lên một tí, cố lên một tí, cố lên một tí” rồi cố gắng bước đi trong cuộc sống.

Người thành công cần có những vấp ngã để điều đó nhắc nhở với họ rằng: “Không được chủ quan trước cuộc đời.”

Đáng sợ nhất là không có việc gì để làm.

Theo Chùa Phúc Lâm

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.