Vào lúc 3h chiều ngày 6/1, các công nhân xây dựng đã phát hiện hài cốt người tại ngôi nhà đang được sửa chữa tại xã Bueng Kham Phroi, huyện Lam Luk Ka, tỉnh Pathum Thani, Thái Lan.
Kanchana Charoenthong, 59 tuổi, đang sửa một lỗ thủng trên trần nhà ở tầng 2 và dùng ống nước để dọn sạch mảnh vụn trong lỗ thì một hộp sọ người rơi xuống.
Nữ công nhân cho biết ngôi nhà có mùi hôi thối lạ từ khi cô và các đồng nghiệp bắt đầu công việc vào tháng trước.

Góc trần nhà nơi tìm thấy một hộp sọ người. Ảnh: Bangkokpost
Ngày 6/1, cô trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để sửa một lỗ thủng trên trần nhà tầng 2. Đó là lúc cô ấy tìm thấy hộp sọ người.
"Tôi đã rất sốc khi thấy hộp sọ rơi xuống cùng với ống sắt", Kanchana kể với các điều tra viên.
Cô đã báo cáo phát hiện này cho chủ nhà và cảnh sát đã được gọi đến hiện trường. Tại hiện trường, người ta tìm thấy một bộ xương có quần áo, một cái kìm cắt dây và thẻ căn cước của người lao động tên là Maikheu Chhean, 29 tuổi.

Ad Thongpaen, một người hàng xóm 46 tuổi, cho biết người công nhân này đã từng ở trong khu nhà. Ông ấy nói thêm rằng gia đình của người công nhân đã cố gắng tìm kiếm anh ta nhưng không thành công và đã trở về quê hương.
Noi, một nữ công nhân người Campuchia 38 tuổi, cho biết cô quen biết người đã khuất, người đàn ông đã mất tích 2 năm. Anh ta và các thành viên trong gia đình được thuê để xây dựng và mở rộng nhà cửa.
Cảnh sát cho rằng người đàn ông bị điện giật vì có một đoạn dây điện bị đứt gần dụng cụ cắt.
Giới chức trách cho biết họ đang nỗ lực liên lạc với gia đình người đàn ông này ở Campuchia.
Phương Linh (t/h)