Một người đàn ông cầm dao đã bị camera chuông cửa ghi lại cảnh liên tục thực hiện các động tác đâm bên ngoài cửa nhà dân.
Rebecca Breen và chồng đang xem tivi vào khoảng 8h30 tối ngày 30/4, tại Arden, Sacramento, Mỹ, thì camera Ring của họ đột nhiên bắt đầu gửi cảnh báo rằng có người đang ở trước cửa nhà, theo báo cáo của New York Post.
"Chúng tôi nghe thấy một tiếng gõ cửa lớn và nhìn vào camera an ninh thì nhận thấy có điều gì đó rất kỳ lạ đang xảy ra", Breen cho biết.
Theo KCRA, đoạn clip rùng rợn cho thấy một người đàn ông vung dao và liên tục đâm về phía lối vào nhà.
"Thật kinh hoàng. Hoàn toàn kinh hoàng", Breen nói thêm.
Cô lập tức gọi số 911.

Hình ảnh người đàn ông được camera ghi lại.
Cảnh sát trưởng hạt Sacramento, Amar Gandhi, cho biết nhiều cư dân hoảng loạn đã báo cáo về kẻ đột nhập và các cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường trong vòng vài phút.
"Có một số cư dân gọi điện báo và sự việc đã được camera Ring ghi lại. Vì vậy, các cảnh sát của chúng tôi đã đến hiện trường chỉ trong vài phút. Nhưng lúc đó thì hắn ta đã bỏ trốn", Gandhi nói.
Văn phòng cảnh sát trưởng cũng đã điều động một chiếc trực thăng tham gia tìm kiếm nhưng nghi phạm đã biến mất trước khi lực lượng chức năng bắt được hắn.
Theo thông báo từ văn phòng cảnh sát trưởng, Mattson đã bị phát hiện và bắt giữ vào sáng ngày 2/5 và được thả sau khi bị buộc tội xâm phạm trái phép.
"Chuyện này khá đáng sợ. Hắn ta đi ra ngoài và đập phá cửa bằng dao. Nhưng may mắn thay, không ai bị thương. Mọi người rất thông minh khi khóa cửa ở trong nhà và gọi cho chúng tôi", Gandhi giải thích.
Breen không tin rằng gia đình cô là mục tiêu cụ thể.
"Tôi tin rằng chúng tôi là mục tiêu ngẫu nhiên. Tôi không nghĩ chúng tôi bị nhắm mục tiêu cụ thể, nhưng tôi nghĩ điều đó rất đáng sợ vì nếu không phải chúng tôi thì sẽ là người khác", cô nói. "Ý tôi là, rõ ràng là anh ta không hề tỉnh táo".
Phương Linh (t/h)