Đại tá Ukraine Oleg Nomerovsky là người thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ở vùng Odessa hôm 6/6. Ảnh: RT.
Cảnh sát vùng Odessa ngày 6/6 cho biết một người đã thiệt mạng trong vụ nổ bom xe xảy ra tại một ngôi làng thuộc khu vực Berezovsky. Giới chức xác nhận đang điều tra nguyên nhân vụ việc và nghi ngờ vụ nổ do bom được kích hoạt từ xa.
Truyền thông địa phương dẫn các nguồn tin thực thi pháp luật cho biết, chiếc xe phát nổ thuộc về một văn phòng quân sự địa phương. Nạn nhân được xác định là đại tá Oleg Nomerovsky, một quan chức cấp cao tại trung tâm tuyển quân khu vực.
Video do RT đăng tải cho thấy chiếc xe chở đại tá Oleg Nomerovsky bị thiêu rụi bên đường.
Đánh bom xe là phương pháp thường được Ukraine áp dụng và đã nhiều lần sử dụng phương pháp này để ám sát các sĩ quan Nga hoặc chính trị gia đào tẩu sang Nga. Ngược lại, Nga hiếm khi sử dụng phương pháp này.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng về cách thức tuyển quân. Cuộc xung đột với Nga hiện đã bước sang năm thứ tư, và chính quyền Kiev đang chật vật trong việc đưa thêm binh lực ra tiền tuyến, theo RT.
Kể từ năm 2022, Ukraine ban hành lệnh tổng động viên, cấm phần lớn nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 60 rời khỏi quốc gia. Sang năm 2024, độ tuổi nhập ngũ bắt buộc đã được hạ từ 27 xuống 25. Đồng thời, các hình phạt đối với hành vi trốn quân dịch cũng được siết chặt.
Nghị sĩ Ukraine Yury Kamelchuk từng tiết lộ các sĩ quan tuyển quân được lệnh phải đưa 12 người nhập ngũ mỗi ngày, và nhiều người đã áp dụng các biện pháp mạnh tay để đạt chỉ tiêu. “Họ thậm chí còn dụ các tài xế giao hàng bằng những đơn đặt hàng giả”, ông Kamelchuk nói, theo RT.
Nhiều đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy các nhân viên tuyển quân cưỡng ép nam giới tại nơi công cộng, buộc họ lên những chiếc xe tải trắng không biển số.
Bộ Quốc phòng Ukraine nhiều lần bác bỏ cáo buộc, gọi các video đó là thông điệp “tuyên truyền của Nga”. Tuy nhiên, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ivan Gavrilyuk, tháng trước đã thừa nhận hiện tượng tuyển quân cưỡng ép, gọi đây là “điều đáng xấu hổ”.
Đăng Nguyễn - RT