Ngày Nhà giáo Việt Nam đang tới gần, các bậc phụ huynh đang tất bật chuẩn bị những món quà ý nghĩa để gửi tặng những vị giáo viên đáng kính, những người không ngại gian khó dạy dỗ, giáo dục con mình nên người. Các món quà có thể nho nhỏ như chiếc khăn, cây bút hoặc sang trọng như giỏ hoa quả đắt tiền,... Tùy vào độ khá giá của gia đình mà giá trị của các món quà cũng khác nhau.
Tuy nhiên câu chuyện về độ hào phóng của nữ phụ huynh người Mỹ sẽ khiến không ít người phải ngả mũ thán phục.
Cô Courtney Adeleye, người mẹ trẻ của một bé gái 11 tuổi đã không khỏi bàng hoàng khi nghe chồng kể về việc ý giáo viên yêu quý của con gái mình hàng ngày phải bắt rất nhiều chuyến xe buýt để có thể đến trường dạy học. Cho rằng mình cần thể hiện lòng biết ơn với nữ giáo viên tận tụy, người phụ nữ đã không ngần ngại bỏ ra hàng ngàn đô để mua một chiếc xe hơi, mang đến tận trường học để trao tặng cho cô giáo.

Cặp phụ huynh hào phóng sẵn sàng tặng cho nữ giáo viên tận tụy cả chiếc xe hơi (ảnh cắt từ clip).
Nữ giáo viên đã không cầm nổi được nước mắt khi nhận được món quà tuyệt vời đến từ cặp phụ huynh hào phóng. Người phụ nữ khóc nấc lên, ôm choàng lấy 2 vị phụ huynh, không tin được cảnh tượng trước mắt mình. Hàng năm trời, cô đã phải chịu nắng chịu mưa, cố gắng bắt những chuyến xe buýt đường dài để đến đến với những học trò yêu quý của mình. Với chiếc xe mới này, việc đến trường dạy học của cô sẽ bớt vất vả. Quả là một điều kỳ diệu.

Chiếc xe mà nữ giáo viên được nhận là chiếc Ford Focus 2018 với giá trị lên tới 18.000 USD (gần 420 triệu vnd), theo Dailymail. Hiển nhiên để tặng được một món quà xa xỉ như vậy thì gia thế của cặp phụ huynh này cũng không phải dạng vừa.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.