Càng ngày giới trẻ càng nghĩ ra những chiêu thức lạ, những món quà hài hước "chất như nước cất" trong ngày cưới khiến dân mạng cười nghiêng ngả.

Hình ảnh cặp vợ chông mới cưới ngồi đếm tiền lẻ mừng cưới của đám bạn thân "lầy lội".
Mới đây, loạt hình ảnh về một đám cưới "đặc biệt" ở Nam Định với những món quà cưới "quá ác" hơn khiến ai xem cũng "cười ra nước mắt".
Theo Thegioitre.vn, đám cưới của cô dâu Lê Thị Thu Chang (SN 1996, đến từ Hà Nội) cùng chú rể (SN 1994, quê ở Nam Định) đã thu hút nhiều sự chú ý của mọi người không phải bởi sự hoành tráng xa hoa mà là ở những "combo" quà cưới thời bao cấp ngon – bổ - rẻ do anh em chiến hữu của chú rể đích thân sửa soạn.
Theo những tấm hình được chia sẻ, không phải có xấp tiền lẻ như chúng ta thường thấy, lần này hội bạn "lầy lội" cho cặp đôi quay về thời "tem phiếu" với những món quá có 1-0-2 như xoong nồi, chày cối, ấm nước. Đặc biệt tất cả các món quà đều được thắt nơ đỏ xinh xắn.
Mừng phong bì xưa rồi, nay phải dùng quà cưới thời ông bà.

Quà cưới "chất lừ" được thắt nơ, trang trí kim tuyến "sang chảnh".

Phong bì mừng cưới mang phong cách "lầy lội".

Phong bì ghi rõ cả số tiền mừng và món quà mà họ tặng cô dâu, chú rể ở phong bì để tránh thất lạc đồ.
Đây được xem là món quà cười "thời bao cấp" đặc biệt bởi những món đồ đó rất lâu rồi không xuất hiện trên thị trường.
Chiếu, bát, mâm, lồng bàn hay phích nước đều được trang trí nơ đỏ cẩn thận. Thậm chí, những người bạn của Thu Chang còn ghi rõ cả số tiền mừng và món quà mà họ tặng cô dâu, chú rể ở phong bì để tránh thất lạc đồ.
Trước sự tận tình của hội bạn, cô dâu, chú rể chỉ biết "bó tay".
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.