Trận lũ lịch sử xảy ra đêm 22/7 khiến Nghệ An chịu hậu quả hết sức nặng nề. Đây là lúc toàn dân tộc cùng chung tay, đoàn kết, giúp đỡ người dân xứ Nghệ vượt qua khó khăn, xây dựng lại cuộc sống.
Không để người dân bị đói, khát, cô lập trong lũ lụt
Nhiều ngày sau trận lũ lịch sử, di chuyển trên Quốc lộ 7, tuyến đường huyết mạch đi qua trung tâm các xã miền Tây tỉnh Nghệ An, chúng tôi nhận thấy dù con đường đã được thông nhưng vẫn rất ngổn ngang bởi bùn và rác. Không khí u ám bao phủ các ngôi nhà, trên từng khuôn mặt của người dân.

Bếp ăn hỗ trợ bà con bị ngập lụt giản dị ngay tại vùng bị thiệt hại nặng nề.
Trong hoàn cảnh ấy, một tấm biển dựng tạm bên vệ đường tại một ngôi nhà ở làng Nhùng, xã Tam Quang, với dòng chữ giản dị nhưng gây sự chú ý đặc biệt: "Bếp ăn hỗ trợ bà con bị ngập lụt. Rất mong sự sẻ chia của mọi người". Phía bên trong là cảnh tượng vô cùng khẩn trương, người nhặt rau, người đảo thịt,… để chuẩn bị cho bữa ăn trưa.
Người khởi xướng bếp ăn đặc biệt này là chị Trần Thị Giang, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tương Dương 2. "Chúng tôi không làm từ thiện lớn lao gì, chỉ đơn giản là thấy bà con đói thì mình phải nấu ăn cho họ. Một bữa cơm nóng còn quý hơn cả ngàn lời động viên vào lúc này", chị Giang tâm sự.

Mỗi người mỗi việc để chuẩn bị cho bữa cơm trưa cho bà con.
Trong trận lụt vừa qua, ngôi nhà của chị Giang mặc dù cũng bị ảnh hưởng nhưng may mắn không bị thiệt hại nhiều. Sau khi dọn dẹp lại nhà, chứng kiến bà con hàng xóm vật lộn với bùn đất, kiệt sức vì đói do tài sản đã bị cuốn trôi hết, chị Giang cùng một vài giáo viên đồng nghiệp đã bàn nhau nhóm bếp.
Nguồn nguyên liệu ban đầu rất đỗi đơn sơ, chỉ từ gạo và thực phẩm xin được của người thân, bạn bè. Thế nhưng, từ vài suất ăn ban đầu, chỉ sau một ngày, bếp ăn đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nơi tụ họp của cả một cộng đồng.
Lúc này, người dân xung quanh mang rau, túi gạo trong nhà, thậm chí con gà, miếng thịt,… rồi cùng nhau xắn tay vào bếp, nấu nướng. Cho đến nay, sau vài ngày hoạt động, bếp phục vụ ba bữa mỗi ngày: sáng, trưa và tối, với hàng trăm suất cơm nghĩa tình.

Từ bếp ăn nhỏ nay đã lan toả, trở thành nơi kết nối cộng đồng.
Điều đặc biệt, có những người chưa từng quen biết nhau, cách xa hàng chục cây số, nhưng nghe đến bếp ăn nghĩa tình cũng đến góp công, góp sức. Các chị, các mẹ, sau khi nấu ăn xong thì cẩn thận gói ghém từng hộp cơm rồi chuyển cho các tổ hỗ trợ đi phát tại các khu vực bị cô lập.
"Mình khổ, nhưng người khác còn khổ hơn. Thời điểm này, một miếng khi đói hơn cả gói khi no. Vì vậy, chúng tôi sẽ nấu cho đến khi bà con vào được nhà, đỏ được bếp thì mới dừng", cô Giang nói tiếp.

Trong thiên tai, một suất ăn được trao đi không chỉ làm no dạ mà còn mang hơi ấm nghĩa tình dân tộc. Ảnh AN.
Không chỉ có cơm miễn phí dành cho người dân vùng lũ, cũng ngay trên cung đường Quốc lộ 7, một bếp ăn tại cửa hàng xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An, cũng đang phục vụ cơm miễn phí cho các đoàn từ thiện từ mọi miền Tổ quốc.
Bà Nguyễn Thị Hoa, nhóm trưởng bếp ăn miễn phí cho biết, do khu vực này cao hơn nên không bị nước ngập trong đợt lũ vừa qua. Vì vậy, ban đầu, bếp được dựng lên với mục đích để phục vụ cho các bà con bị ngập. Sau khi nước rút, bếp vẫn tiếp tục được duy trì để hỗ trợ các đoàn từ thiện về với Nghệ An.
"Không trực tiếp lên vùng lũ miền núi được, chúng tôi muốn góp chút tình cảm nhỏ tiếp sức cùng mọi người đi cứu trợ. Có hôm đoàn từ thiện ở Hà Nội về đến đây đã 22h đêm. Thời điểm đó, các cửa hàng khác đã đóng cửa, nhưng chúng tôi vẫn mở để họ cảm thấy người dân luôn đón chào mọi người về", bà Hoa nói.
Biết tin bếp ăn mở miễn phí, bà con xung quanh cùng ngồi lại họp, người góp tiền, người góp gạo, rau củ, người thì góp sức đứng chế biến thực phẩm. Bếp ăn đỏ lửa từ sáng sớm tới tối muộn. Tiếng cười nói, hỏi han giữa những người xa lạ, từ người nấu cơm đến người đi cứu trợ nhận cơm đã xua tan những mệt mỏi sau chặng đường dài vất vả.
Mỗi suất cơm nóng hổi trao đến tay người dân vùng lũ trong thời điểm này không chỉ là bữa ăn làm no dạ, mà còn là món quà giàu nghĩa tình đã được gửi gắm. Đây là nguồn động viên lớn lao để đồng bào vững vàng vượt qua khó khăn trước mắt; các đoàn thiện nguyện có niềm tin để nối dài yêu thương trên hành trình thiện nguyện.
Tình dân tộc, nghĩa đồng bào sau bão lũ
Sau khi đường được thông, số lượng phương tiện di chuyển trên Quốc lộ 7 tăng lên, đặc biệt có nhiều đoàn xe hướng về các địa phương vùng ngập lụt ở miền Tây xứ Nghệ. Mặc dù nhiều đoạn vẫn còn sạt lở, sình lầy ở hai bên đường, nhưng không thể cản bước các đoàn xe cứu trợ đã chất đầy hàng nối đuôi nhau di chuyển.
Trên đầu xe mang các dòng chữ: "Chung tay cùng bà con vùng lũ", "Hướng về miền Trung yêu thương" đã tiếp thêm niềm tin, sưởi ấm đồng bào nơi đây. Các đoàn xe cứu trợ này không chỉ trong tỉnh Nghệ An, mà còn đến từ nhiều địa phương của cả nước như: Thái Nguyên, Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội...

Các đoàn xe từ thiện đang nối đuôi nhau về với bà con vùng lũ.
Anh Nguyễn Văn Thanh, một tài xế xe cứu trợ đến từ tỉnh Thanh Hoá, cho biết, sau 1 đêm di chuyển, đoàn đến xã Tương Dương, là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ vừa qua.
"Theo dự kiến, đoàn sẽ trao toàn bộ hàng hóa và nhu yếu phẩm cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tương Dương. Từ đó, chính quyền địa phương sẽ đưa đến tay cho bà con. Chuyến này, chúng tôi vận động được các mặt hàng: mỳ tôm, bánh kẹo, nước uống, nước mắm, quần áo, chăn, màn...", anh Thanh nói.

Những mặt hàng thiết yếu hiện nay vô cùng ý nghĩa đối với người dân.
Bà Lương Thị Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tương Dương, cho biết, việc các đoàn cứu trợ về giúp dân không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng. Địa phương cũng đã dọn dẹp Trường mầm non Hòa Bình, chuẩn bị sẵn hệ thống điện, nước và chăn màn sạch sẽ để phục vụ các đoàn đến cứu trợ.
Nhờ sự phối hợp tốt giữa chính quyền, người dân, lực lượng thiện nguyện, công tác tiếp nhận, phân phối cứu trợ hiện đang diễn ra thuận lợi, đảm bảo đúng người, đúng nhu cầu.
"Tại các bản còn bị chia cắt giao thông, UBND xã đã bố trí lực lượng tiếp nhận hàng cứu trợ tại các điểm thuận lợi, sau đó tổ chức vận chuyển từng chuyến hàng vào vùng bị cô lập. Cán bộ xã vừa trực tiếp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ, vừa là cầu nối hiệu quả trong việc phân phối hàng cứu trợ đến từng hộ bị thiệt hại", bà Ngọc nói.

Thời khắc này, các đoàn cứu trợ về giúp dân không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng.
Ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, cho biết, điều quý giá nhất không phải là số lượng, mà là sự kịp thời, đúng lúc. Đó là những nghĩa cử ấm áp, làm "sáng tình dân tộc, vẹn nghĩa đồng bào" trong hoạn nạn, khó khăn. Giữa khung cảnh ngổn ngang, hoang tàn lũ lụt, nghĩa tình của đồng bào cả nước hướng về các xã miền tây Nghệ An sẽ tiếp thêm sức mạnh cho người dân nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.
Tính đến 16h30 ngày 29/7/2025, thông qua Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An, đã có 91 tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh và kiều bào nước ngoài đã đóng góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3 (Wipha) với tổng số tiền hơn 54 tỷ đồng.
--------------------------------
Mời độc giả đón đọc Đêm trắng ở rốn lũ - Kỳ cuối: Lũ dữ đi qua, nghĩa tình ở lại vào lúc 6h30 ngày 02/08/2025.