Trận lũ lịch sử xảy ra đêm 22/7 khiến Nghệ An chịu hậu quả hết sức nặng nề. Đây là lúc toàn dân tộc cùng chung tay, đoàn kết, giúp đỡ người dân xứ Nghệ vượt qua khó khăn, xây dựng lại cuộc sống.
Chung tay giúp sức, lan toả yêu thương
Từ sáng sớm, trên Quốc lộ 7, từng tốp người dân xã Châu Khê đã đi bộ hàng chục cây số đến thôn Tiến Thành, xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An - nơi chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ - để hỗ trợ dọn dẹp. Vật dụng mà nhóm này mang theo là các loại rổ, dụng cụ xúc, đào đất, chổi quét, những chai nước lọc và cả những suất cơm, những gói xôi để ăn giữa buổi.

Người dân, bộ đội, công an,... nỗ lực dọn dẹp sau lũ.
Tới nơi, nhóm hỗ trợ đến từng gia đình bị bùn đất ngập sâu nhất rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc. Người dọn đồ, người xúc bùn, người sửa đường mương thoát nước, người nỗ lực xới lớp bùn dày tìm lại những đồ dùng bị lũ vùi lấp, nhấn chìm. Tất cả tập trung cao độ, phối hợp và phân công, chia việc rất nhịp nhàng để mỗi ngày giúp được nhiều gia đình hơn.
Bà Trần Thị Thiện ở bản Khe Choăng, xã Châu Khê cho biết, trận lụt vừa qua gia đình không bị ảnh hưởng do ở trên cao. Tuy nhiên, những gia đình ở những chỗ thấp lại bị thiệt hại rất nặng nề, nhiều người mất hết nhà cửa, số lượng nhà bị bùn đất tràn vào gây hư hại đồ đạc, vật dụng là rất lớn. Bằng tinh thần chung tay góp sức khắc phục thiệt hại, mọi người đã lập những tổ, nhóm trong bản để đi đến những vùng thiên tai giúp đỡ người dân sớm vượt qua khó khăn, hoạn nạn.
"Bất cứ gia đình nào cần đến sự giúp đỡ là chúng tôi sẵn sàng tham gia. Nhất là các gia đình bị bùn đất ngập sâu từ 1m đến gần 2m. Thấy đồng bào mình gặp hoạn nạn thương lắm, nên mọi người chẳng ai ngại khó ngại khổ, có thời gian là gọi nhau đến giúp", bà Thiện nói.
Đợt lũ vừa qua, ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Phúc (SN 1963, trú thôn Tiến Thành) do nằm ở vùng thấp nên bị nước ngập đến nóc, gia đình phải bồng bế nhau đi tránh. Đến khi nước rút, bà Phúc trở về thì thấy toàn bộ tài sản đã bị hư hỏng, phủ đầy bùn đất, thậm chí rác thải ngập tràn. "Nếu gia đình tôi dọn dẹp chắc phải mất nhiều tuần, nhưng rất may có một tổ bà con xã Châu Khê đến hỗ trợ, đến nay cơ bản nhà cửa đã được gọn gàng. Thực sự tôi biết ơn mọi người lắm", bà Phúc xúc động nói.

Rất nhiều người dân ở xã khác đã đến hỗ trợ đồng bào ở Con Cuông bị ảnh hưởng bởi trận lũ vừa qua.
Không chỉ riêng tại địa phương này, ở rất nhiều xã khác cũng đang tổ chức nhóm hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi đợt lũ vừa qua. Đặc biệt, tại xã Nga My, người dân tham gia vào đội quân trực tiếp tham gia dọn dẹp bùn đất hỗ trợ các vùng thiệt hại đã lên tới 120 thành viên.
Ông Lô Ba Lịch, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã Nga My, tỉnh Nghệ An, cho biết, phong trào người dân xã này giúp người dân xã khác khắc phục hậu quả thiên tai xuất phát từ tinh thần tự nguyện, đề xuất chung của mọi người và nhanh chóng trở thành phong trào ở nhiều địa phương.
Trận lũ dữ đã để lại những "vết thương" trên mảnh đất nghèo miền Tây xứ Nghệ. Việc khôi phục lại cuộc sống bình thường sẽ là một hành trình dài và đầy gian nan. Hiện tại, tất cả hệ thống chính trị đang nỗ lực hết sức để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả.
Tuy nhiên, để các xã sớm đứng dậy sau lũ dữ, rất cần sự quan tâm và hỗ trợ lớn hơn nữa từ cả cộng đồng. Mỗi sự sẻ chia, mỗi tấm lòng hảo tâm sẽ là nguồn động lực to lớn, giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này, đứng dậy từ đống đổ nát và xây dựng lại cuộc sống.
"Địa bàn mà chúng tôi triển khai các tổ đội giúp đỡ gồm các xã: Tam Thái, Tam Quang, Tương Dương... Đây là những địa bàn xa trung tâm xã Nga My từ 30 km đến gần 80 km. Người dân ở vùng đó bị ảnh hưởng quá nặng nề, có những gia đình mất hết toàn bộ nhà cửa và tài sản trong một đêm", ông Lịch nói.

Nhà bà Nguyễn Thị Phúc tại thôn Tiến Thành bị nước ngập đến nóc.
Khi triển khai lực lượng thành các đội hình, tổ nhóm, người dân tham gia dọn dẹp đều phải tự trang bị cho bản thân ủng dài, găng tay, khẩu trang, mũ nón, áo chống nắng, mang theo cuốc xẻng, bàn vét... Mỗi một chuyến đi kéo dài từ 2 ngày trở lên, tùy thuộc vào địa bàn xa hay gần và khối lượng công việc phải thực hiện ở địa bàn đó.
Công an, bộ đội dầm mình trong bùn đất, giúp dân dựng lại nhà cửa
Nước lũ rút khiến Trung tâm Y tế Tương Dương chìm trong bùn đất. Nhiều vật tư y tế, thuốc men,… bị hư hỏng nặng. Mặc dù vẫn hoạt động nhưng trước thực trạng hiện nay, trung tâm cần rất nhiều ngày nữa mới có thể trở lại như trước kia. Điều này đồng nghĩa với việc một số công tác khám chữa bệnh tại địa phương sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian tới.

Trung tâm y tế Tương Dương dù khá cao vẫn bị nước lũ tràn vào gây thiệt hại nặng nề.
Hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An đã mang theo máy móc, dụng cụ đến hỗ trợ Trung tâm Y tế Tương Dương khắc phục hậu quả. Người đẩy bùn, người rửa dụng cụ,… không khí làm việc trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết, bởi ai cũng hiểu rằng khi trung tâm hoạt động 100% công suất thì mới cứu chữa được nhiều người dân hơn trong thời điểm dịch bệnh sau lũ đang có nguy cơ bùng phát.
"Lượng bùn đất rất lớn, dự kiến phải 1 tháng nữa mới có thể dọn dẹp, khắc phục xong hậu quả của trận lũ lịch sử này. Rất may có lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đến hỗ trợ với các y bác sĩ dọn dẹp để trung tâm sớm hoạt động như bình thường", Giám đốc Trung tâm Y tế Tương Dương Vy Xuân Chiến cho biết.

Chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An đến hỗ trợ dọn dẹp Trung tâm Y tế Tương Dương.
Ngoài ra, vào ngày 28/7 vừa qua, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ xuất quân, điều động 56 cán bộ, chiến sĩ đến xã Mỹ Lý, là nơi đang chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 3. Lũ lớn khiến khu vực này vẫn bị cô lập, chia cắt trong nhiều ngày. Thậm chí, hiện trụ sở Công an xã Mỹ Lý cũng đang bị đất đá vùi lấp, hư hỏng hoàn toàn.
Sau khi có mặt, lực lượng Cảnh sát cơ động đã phối hợp cùng Công an xã và các đơn vị chức năng giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và sớm ổn định lại đời sống. Hiện các phương tiện cơ giới cũng đang được tăng cường để đẩy nhanh công tác cứu hộ, mở đường vào bản, khơi thông dòng chảy và hỗ trợ sửa chữa trụ sở làm việc của lực lượng Công an cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 giúp người dân Con Cuông khắc phục hậu quả. Ảnh AN.
Cùng với lực lượng Công an, Quân khu 4 đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An. Hiện nay, có hơn 3.000 quân nhân thuộc các đơn vị của Quân khu 4 đã được huy động, tập trung về 29 xã chịu ảnh hưởng nặng nề như: Tương Dương, Con Cuông, Mường Xén…
Nhiều ngày nay, Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An vẫn bám trụ tại xã Con Cuông để đẩy bùn, thu dọn đồ đạc, tài sản giúp dân. Các chiến sĩ đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn lao với đồng bào.

Công tác dọn dẹp đang rất khẩn trương trước khi bùn bị đông cứng. Ảnh AN.
Thượng tá Đinh Xuân Lâm, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, người trực tiếp chỉ huy bộ đội giúp dân dọn dẹp bùn đất ở xã Con Cuông, cho biết, đơn vị bố trí hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tập trung giúp dân dọn dẹp nhà cửa.
Hiện, mọi công việc đang được tiến hành rất khẩn trương, chạy đua với thời gian để giúp dân trước khi trời nắng. Bởi chỉ một, hai ngày nữa bùn đất đông cứng lại, việc giải phóng lượng bùn đất sẽ càng khó khăn gấp nhiều lần.
Với tinh thần "ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội", đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, khẩn trương thu dọn bùn đất, sửa chữa, khôi phục cơ sở hạ tầng và hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, đặc biệt là các hộ gia đình chính sách và hoàn cảnh khó khăn.
Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai -Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết, mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn đã làm 4 người thiệt mạng, 4 người bị thương. Ước tính ban đầu, tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh Nghệ An lên tới 3.450 tỷ đồng, trong đó nặng nề nhất là nhà cửa, tài sản dân sinh (1.512 tỷ đồng) và hạ tầng giao thông (1.390 tỷ đồng).