Theo Newsflare, bà Sambai Anggah, 78 tuổi, đang đi bắt ốc cùng con gái thì con thú dài 3,6 mét bất ngờ lao ra khỏi nhánh sông Sungai Suai ở bang Sarawak, Malaysia, vào ngày 11/8. Con cá sấu khổng lồ ngoạm chặt hàm vào người phụ nữ lớn tuổi và kéo khỏi thuyền ngay trước mặt con gái bà, người đang lội nước chỉ cách đó vài mét.
Cô con gái hoảng sợ hét lên cầu cứu khi thấy con cá sấu tấn công mẹ và kéo đi.
Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Sarawak đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp lúc 11h26. Năm sĩ quan đã đến sau 30 phút để giúp dân làng bắt con cá sấu.
Con bò sát buông bà Sambai ra khi người dân địa phương bao vây nó và nổ súng. Thi thể của cụ bà sau đó được tìm thấy.

Con cá sấu bị bắt sau vụ tấn công. Ảnh cắt từ clip/Newsflare
Sở cứu hỏa cho biết trong một tuyên bố: "Người con gái đã chứng kiến con cá sấu bất ngờ tấn công mẹ mình và kéo bà đi khoảng 3 mét khỏi thuyền.
Những người dân chứng kiến sự việc đã vây quanh con cá sấu cho đến khi nó thả nạn nhân ra, sau đó nạn nhân được đưa đến bến tàu".
Đoạn clip cho thấy lực lượng cứu hộ đưa thi thể của Sambai trở lại bờ. Sau đó, lính cứu hỏa kéo con cá sấu bất động đi, dường như nó đã bị bắn vào đầu. Chính quyền kết thúc chiến dịch lúc 1h45 chiều. Thi thể của Sambai được bàn giao cho cảnh sát để xử lý tiếp.
Các vụ tấn công của cá sấu vẫn là mối đe dọa thường trực ở Sarawak, đặc biệt là dọc theo các con sông và cửa sông nơi cá sấu nước mặn phổ biến. Bang này có một số tỷ lệ chạm trán với cá sấu cao nhất ở Malaysia, thường liên quan đến ngư dân hoặc dân làng tắm trên bờ sông.
Chính quyền đã cố gắng giảm thương vong bằng các đợt tiêu diệt định kỳ, biển báo cảnh báo và các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng.
Phương Linh (t/h)