Đi bộ về nhà, cậu bé bị thứ đáng sợ tấn công trong đêm

Thứ 5, 13/11/2025 03:00 GMT+7

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc kịch tính khi một cậu bé được người dân cứu sống khỏi hàm con cá sấu hung dữ.

image

Muhammad Zaki Ramadani, 10 tuổi, đang đi bộ về nhà cùng bạn bè thì con cá sấu dài 3,7 mét ngoạm lấy thân cậu bé vào tối ngày 9/11, ở Indonesia.

Con cá sấu đã kéo đứa trẻ ra khỏi cây cầu ven sông ở Đông Kalimantan trong khi bạn bè của em hét lên cầu cứu, báo động cho một vài người dân, trong đó có Andi Ijur, 35 tuổi, người đã chạy tới chống trả con cá sấu.

Đoạn clip cho thấy một số người dân khóc lóc trong hoảng loạn khi những người đàn ông vật lộn để cạy hàm của con cá sấu. Con thú săn mồi ngày càng hung dữ trong lúc giằng co, nó đập cơ thể nhỏ bé của Zaki vào một cây cột nhà khi cố gắng thực hiện cú "lăn tử thần". Khi nhiều người đàn ông lao xuống sông để tham gia cuộc chiến, con cá sấu đã rút lui.

Đi bộ về nhà, cậu bé bị thứ đáng sợ tấn công trong đêm - Ảnh 1.

Bé trai bị cá sấu tấn công trong lúc đi bộ về nhà.

Zaki bị sốc trong lúc được kéo trở lại bờ sông. Do bị trầy xước, bầm tím khắp thân mình và mặt, cậu bé được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Hujania, 35 tuổi, người chứng kiến vụ cá sấu tấn công kinh hoàng, cho biết: "Tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc và tiếng nước kêu ọc ọc. Khi tôi chạy ra, tôi thấy Zaki nằm trong miệng cá sấu. Tôi khó có thể tin vào mắt mình".

Ngư dân Suyatno, 67 tuổi, cho biết ông đã không ngần ngại nhảy xuống sông sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu.

Ông nói: "Tôi thấy con cá sấu quay Zaki ba vòng. Tôi ngay lập tức nhảy lên và túm lấy đuôi cá sấu nhưng nó quá khỏe nên đã thoát khỏi tay tôi.

Nước đục ngầu và chúng tôi cố gắng hết sức để cậy miệng cá sấu ra bằng tay không. Cảm giác như thời gian trôi qua rất chậm. Cuối cùng, với chút sức lực cuối cùng, chúng tôi đã giải thoát được nạn nhân khỏi nanh vuốt chết người của nó".

Dân làng cho biết dòng sông ở Đông Kutai Regency dâng cao do thủy triều lên, có thể đây là nguyên nhân khiến con cá sấu đi lang thang gần khu dân cư.

Cảnh sát trưởng Bengal, Phó Ủy viên Asriadi, đã đến thăm Zaki tại Bệnh viện Khu vực Kudungga hôm 11/9, nơi cậu bé vẫn đang hồi phục sau chấn thương.

Ông cảnh báo người dân địa phương: "Các gia đình và cộng đồng phải tăng cường cảnh giác. Các hoạt động của trẻ em quanh sông, đặc biệt là vào ban đêm rất nguy hiểm do nguy cơ bị động vật hoang dã tấn công rất cao".

Quần đảo Indonesia là nơi sinh sống của 14 loài cá sấu - với một quần thể lớn gồm những con cá sấu cửa sông cực kỳ to lớn và hung dữ, sinh sôi nảy nở trong điều kiện khí hậu của khu vực.

Các nhà bảo tồn tin rằng cá sấu đã di chuyển sâu hơn vào đất liền, đến gần các ngôi làng do nạn đánh bắt quá mức làm giảm nguồn thức ăn tự nhiên của chúng, kết hợp với việc mất môi trường sống do việc phát triển các vùng ven biển thành trang trại.

Hoạt động khai thác thiếc tràn lan cũng khiến dân làng xâm phạm môi trường sống tự nhiên của cá sấu, đẩy chúng đến gần nhà dân hơn.

Phương Linh (T/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.