Một con trăn dài 4,5 mét đã gây xôn xao dư luận ở huyện Beawar, bang Rajasthan, Ấn Độ sau khi nuốt chửng một con linh dương Nilgai nặng 9kg, khiến người dân địa phương hoảng sợ.
Sau khi ăn thịt con mồi lớn, con trăn trốn vào bụi rậm. Những người chăn gia súc gần đó phát hiện con trăn và ngay lập tức báo cho các quan chức lâm nghiệp vì lo sợ cho gia súc của họ. Nhóm của sở lâm nghiệp, do người bắt rắn Surendra Singh dẫn đầu, đã nhanh chóng đến hiện trường để giải cứu.
Ông Singh cho biết khi họ đến gần con trăn, nó trở nên hung dữ, lao tới và cố gắng cắn mặc dù đang mang theo bữa ăn nặng nề. Con trăn vươn người cao tới một mét trong những lần tấn công liên tiếp, buộc nhóm phải tiến hành thận trọng.

Con trăn khổng lồ bị bắt.
Sau một nỗ lực vất vả, con trăn cuối cùng đã bị khống chế. Trong nỗ lực trốn thoát, nó đã nôn ra con linh dương Nilgai mà nó đã nuốt. Trước đó, những người chăn gia súc địa phương đã nhìn thấy một đàn Nilgai với một con non, có khả năng là con mồi của con trăn.
Con trăn, nặng khoảng 45 kg được bốn người đàn ông cẩn thận vận chuyển trong một bao tải đến con đường gần đó và thả vào khu rừng rậm.
Trong quá trình này, Singh bị trăn cắn vào ngón tay dù đã đeo găng tay. Răng nanh sắc nhọn của con trăn đã xuyên qua găng tay, gây chảy máu nhiều. Singh đã được điều trị y tế ngay lập tức và đang hồi phục tốt.
P.Linh (t/h)