Cảnh sát đang tìm kiếm cha mẹ của một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà một người dân ở miền Nam Thái Lan.
Bé gái, được cho là chỉ mới một ngày tuổi, được một người dân đang đi đổ rác phát hiện ở Pattani vào sáng ngày 16/9.
Đứa trẻ vẫn còn nguyên dây rốn nhưng yếu ớt vì được quấn trong một chiếc xà rông cũ. Em bé bị bỏ lại trong một túi giấy.
Các dịch vụ cấp cứu đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi nhận được báo cáo vào khoảng 7h40. Họ đã sơ cứu trước khi đưa em bé đến Bệnh viện Pattani, nơi các bác sĩ xác nhận em bé trong tình trạng ổn định nhưng đang được theo dõi chặt chẽ.

Khu vực phát hiện ra đứa trẻ.
Cảnh sát cho biết họ hiện đang xem xét camera giám sát từ khu vực xung quanh để tìm ra mẹ của em bé, người có thể phải đối mặt với việc truy tố.
Trung tá cảnh sát Jeffrey Sailamanakun, giám đốc Sở Cảnh sát Thành phố Pattani, cho biết: "Chúng tôi đang xem xét các cảnh quay an ninh từ con hẻm và các khu vực xung quanh, đặc biệt là ký túc xá sinh viên nằm gần Đại học Prince of Songkla, Cơ sở Pattani, để xác định thủ phạm và đưa họ ra trước công lý.
Nếu người giám hộ của đứa trẻ không được xác định, đã có người tình nguyện làm thủ tục pháp lý để nhận nuôi bé".
Cư dân Prateep Aunmongkol cho biết anh đang vứt rác thì nhìn thấy túi giấy nằm trước nhà.
Anh nói: "Tôi tò mò nên đã đến xem kỹ hơn, nhưng tôi đã bị sốc khi thấy có một em bé còn sống bên trong. Em bé không khóc, nhưng em bé đang cử động.
Tôi đã rất sốc vì tôi chưa bao giờ trải qua điều gì như thế này trước đây. Tôi đã ngay lập tức gọi cảnh sát để điều tra".
Theo Điều 306 của Bộ luật Hình sự Thái Lan, cha mẹ của bé gái có thể bị truy tố về tội bỏ rơi, với mức phạt lên đến ba năm tù giam, phạt tiền lên đến 6.000 Baht (4,9 triệu đồng) hoặc cả hai.
Phương Linh (T/h)