Hiện người nhân viên này đang phải đối mặt với cuộc điều tra của cảnh sát sau khi bị camera chuông cửa ghi lại hình ảnh trộm cắp.
Carl Crowther, 53 tuổi, chủ nhân của chú mèo cưng Nora, đã dành cả ngày tìm kiếm sau khi nó mất tích vào cuối tuần.
Anh quyết định xem lại đoạn clip với hy vọng nó có thể cung cấp manh mối về nơi con mèo đang ở. Carl đã vô cùng kinh ngạc khi thấy người giao hàng cúi xuống bế con vật lên rồi bỏ đi.
Cảnh sát và Amazon đã tiến hành điều tra vụ việc.

Tài xế giao hàng bế con mèo lên và nhanh chóng bỏ đi. (Nguồn ảnh: swns)
Carl, một nhân viên bảo trì, cho biết gói hàng dành cho con gái Zara của anh đã được để trước cửa nhà vào ngày 18/1.
Carl, đến từ Elland, West Yorkshire, Anh, bức xúc nói: "Người giao hàng ở đó hơn 6 phút. Khi gõ cửa không thấy ai trả lời, anh ta tìm một nơi an toàn để đặt bưu kiện. Sau đó, anh ta nhìn thấy con mèo. Người này tiến thẳng đến cửa, bế con mèo lên, quay người bỏ đi".
Carl đã liên hệ với cảnh sát và gọi điện cho Amazon để yêu cầu giải thích.
Anh nói thêm: "Tôi đã gửi email cho họ và câu trả lời của họ thật kinh tởm, họ hỏi chúng tôi định giá con mèo bao nhiêu tiền. Làm sao có thể định giá được thú cưng của ai đó?".
Người phát ngôn của Amazon xác nhận công ty đang điều tra vụ việc và đã liên hệ với cảnh sát.
Cảnh sát West Yorkshire cho biết: "Một vụ trộm cắp đã được ghi nhận và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.".
Phương Linh (t/h)