Theo Storyful, một chú chó chăn gia súc tại bang Arizona, Mỹ đã được ca ngợi là "người hùng bốn chân" sau khi phát hiện và giúp giải cứu một bé trai hai tuổi đi lạc cách nhà gần 7 dặm (khoảng 11 km), buộc phải qua đêm trong điều kiện khắc nghiệt của sa mạc. Vụ việc xảy ra vào ngày 14/4 (giờ địa phương) tại thị trấn Seligman, thuộc Quận Yavapai.
Theo thông báo từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Yavapai, bé trai được thông báo mất tích vào chiều thứ Hai sau khi rời khỏi nhà mà không có người lớn đi cùng. Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ đã triển khai cuộc tìm kiếm quy mô lớn kéo dài suốt 16 tiếng đồng hồ, trong đó có sự hỗ trợ của hai trực thăng.
Một cậu trẻ 2 tuổi mất tích đã được một chú chó chăn gia súc tên là Buford phát hiện và bảo vệ ở vùng sa mạc Arizona.
Đáng lo ngại hơn, các đội bay phát hiện sự xuất hiện của hai con sư tử núi trong khu vực bé trai có thể đã đi qua, làm tăng mức độ nguy hiểm và căng thẳng cho cuộc tìm kiếm.
Tia hy vọng lóe lên khi một người chăn nuôi địa phương báo tin đã nhìn thấy một đứa trẻ lạ đi vào khu đất của mình. Người chăn nuôi cho biết chính chú chó của ông, có tên Buford, đã tìm thấy bé trai khi đang đi tuần tra quanh trang trại.
Trong cuộc phỏng vấn với Văn phòng Cảnh sát trưởng, người chăn nuôi kể lại khoảnh khắc xúc động: "Khi tôi lái xe ra khỏi đường lái xe, tôi thấy Buford đang ngồi ở lối vào. Tôi nhìn lên, và đứa trẻ đang đứng cạnh nó".
Người chăn nuôi tin rằng cậu bé đã lần theo đường dây điện dẫn vào khu đất của ông, nơi Buford phát hiện ra và nhiều khả năng đã bảo vệ, hướng dẫn cậu bé đi đúng hướng về phía an toàn.