Một bé trai một tuổi được tìm thấy đã tử vong sau khi bị một bầy chó hoang tấn công ở khu vực Kampung Orang Asli thuộc Sungai Buloh, Malaysia.
Theo China Press, vụ việc chỉ được phát hiện khi bố mẹ cậu bé đi làm về và thấy con trai nằm bất động trên mặt đất, xung quanh là đàn chó.
Cảnh sát trưởng quận Sungai Buloh, Giám đốc Mohammad Hafiz, cho biết cảnh sát nhận được trình báo từ Bệnh viện Sungai Buloh vào lúc 8h40 ngày 22/7.
Ông cho biết bệnh viện xác nhận cậu bé được 1 tuổi 7 tháng và bị nhiều vết thương, vết trầy xước trên đầu và cơ thể.
"Cha của cậu bé khai rằng ông và vợ đã tìm kiếm khắp nhà nhưng không thấy con. Cuối cùng, họ phát hiện con trai nằm trên mặt đất, cách đó chỉ 20 mét", ông nói.

Cậu bé tử vong khi bị đàn chó tấn công. Ảnh minh họa.
Hafiz tiết lộ thêm rằng cặp đôi này được cho là đã để con trai lại cho chú của cậu bé chăm sóc trong khi họ đi làm.
Trước khi xảy ra sự việc, người chú và đứa trẻ được cho là đang ngủ trong phòng khách. Tuy nhiên, cậu bé sau đó đã đi lang thang ra khỏi nhà khi người chú vẫn còn đang ngủ.
Trong khi đó, Berita Harian đưa tin rằng thi thể của đứa trẻ đã được gửi đến Đơn vị Pháp y tại Bệnh viện Sungai Buloh để khám nghiệm tử thi nhằm xác định nguyên nhân tử vong chính xác.
Hafiz cho biết thêm rằng vụ việc hiện đang được điều tra theo Mục 31(1)(a) của Đạo luật Trẻ em năm 2001 về tội bỏ bê.
Phương Linh (T/h)