Theo Newsflare, Muhammad Rifki, 12 tuổi, xuống nước trong khi bà ngoại Arbiah, 60 tuổi, đang ngồi trên bờ sông Budong-budong ở huyện Mamuju, tỉnh Tây Sulawesi, Indonesia, vào ngày 24/8.
Hai người đang tắm khoảng 10 phút thì một con cá sấu lớn được cho là đã ngoạm vào chân cậu bé và kéo ra giữa sông.
Bà Arbiah hét lên cầu cứu khi thấy cháu trai vùng vẫy trong hàm của con thú trước khi biến mất. Tiếng kêu cứu của bà đã báo động cho một người dân khác, Dirham, 36 tuổi, người đang làm việc gần đó.
Dirham vội vã trở về làng Tabolang để gọi người giúp đỡ. Sau đó, người dân bắt đầu tìm kiếm trên sông vào khoảng 4h chiều giờ địa phương và lực lượng cứu hộ sau đó cũng tham gia tìm kiếm.
Người dân địa phương đã rà soát khắp mặt nước cho đến khi con cá sấu nổi lên vào ngày 25/8.

Con cá sấu được phát hiện trên sông. Ảnh cắt từ clip Newsflare.
Đoạn clip cho thấy con quái vật xuất hiện gần mép nước trong tiếng la hét kinh hoàng của dân làng.
Đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm bằng thuyền trước khi cuối cùng tìm thấy thi thể của Muhammad gần nơi cậu bé mất tích.
Muhammad Haerul, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Mamuju (Basarnas), cho biết đội tìm kiếm gặp khó khăn vì dòng sông có nhiều cá sấu.
Ông nói: "Trở ngại chính mà chúng tôi gặp phải trong quá trình tìm kiếm là sự hiện diện của cá sấu hoang dã tại khu vực hoạt động, điều này đã hạn chế nghiêm trọng khả năng di chuyển và tiến hành tìm kiếm an toàn của đội.
Để khắc phục điều này, 9 nhân viên và các thành viên khác trong đội đã sử dụng thuyền cao su để khuấy động nước, giúp đưa thi thể nạn nhân lên mặt nước. Vài phút sau khi thực hiện việc này, vào khoảng 3h40 chiều, thi thể nổi lên mặt nước. Đội đã ngay lập tức đưa thi thể cậu bé đến nhà tang lễ".
Sau vụ việc, các quan chức Basarnas cảnh báo người dân sống gần sông phải "tăng cường cảnh giác" khi ở gần khu vực sinh sống của cá sấu.
Các biển báo cảnh báo đã được lắp đặt trên các tuyến đường thủy để đánh dấu những khu vực mà loài thú săn mồi thường lui tới. Tuy nhiên, đối với nhiều người dân làng, con sông là một phần cuộc sống của họ và họ vẫn tiếp tục sử dụng nó để tắm rửa, giặt giũ đồ dùng gia đình, tìm kiếm thức ăn và đánh bắt cá.
Quần đảo Indonesia là nơi sinh sống của 14 loài cá sấu - trong đó có một quần thể lớn cá sấu cửa sông cực kỳ to lớn và hung dữ, phát triển mạnh trong khí hậu của khu vực.
Phương Linh