Ông Rusmanto, 40 tuổi, đang tắm cùng con trai nhỏ thì con cá sấu bất ngờ lao vào tấn công ông tại một khu mỏ thiếc cũ ngập nước ở tỉnh Bangka Belitung, Indonesia.
Cậu bé cố gắng bò đến nơi an toàn nhưng con cá sấu đã ngoạm chặt vào người ông Rusmanto và kéo xuống nước.
Cậu bé chạy về làng Cerucuk để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tuy nhiên, khi lực lượng cứu hộ đến, ông Rusmanto đã tử vong.
Các tình nguyện viên ban đầu phải rút hết nước để tìm kiếm con cá sấu trong dòng nước đục ngầu.
Khoảng 9 người dân sau đó đã mạo hiểm vật lộn với con thú săn mồi khi nó không chịu thả ông Rusmanto ra. Cuối cùng, sau nhiều giờ giằng co, thi thể ông Rusmanto đã được đưa lên bờ.

Hiện trường nơi người đàn ông bị cá sấu tấn công.
Mikel Rachman Junika, trưởng nhóm ứng phó thảm họa địa phương, cho biết: "Nạn nhân bị cá sấu tấn công khi đang tắm dưới một mỏ thiếc cũ ở làng Cerucuk vào chiều ngày 9/2. Con của nạn nhân đã chứng kiến tận mắt vụ việc.
Vào lúc 11h40 đêm, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong".
Ông Rusmanto được đưa đến Bệnh viện Marsidi Judono trước khi được bàn giao cho gia đình.
Các nhân viên cảnh báo người dân cần cảnh giác với cá sấu khi tắm ở sông và các vùng nước.
Quần đảo Indonesia là nơi sinh sống của 14 loại cá sấu - với số lượng lớn cá sấu cửa sông cực lớn và hung dữ, phát triển mạnh trong khí hậu của khu vực.
Các nhà bảo tồn tin rằng cá sấu đã bị đẩy vào sâu trong đất liền, gần các làng mạc hơn do đánh bắt cá quá mức làm giảm nguồn thức ăn tự nhiên của cá sấu, kết hợp với việc mất môi trường sống do sự phát triển các khu vực ven biển thành trang trại.
Việc khai thác thiếc tràn lan cũng khiến người dân làng lấn chiếm môi trường sống tự nhiên của cá sấu, đẩy chúng đến gần nhà dân hơn.
Phương Linh (t/h)