Ngày 26/11, làng túc cầu thế giới treo dải băng đen tiễn biệt người con vĩ đại Diego Maradona về nơi vĩnh hằng ở tuổi 60, một huyền thoại đã nằm xuống, sự ra đi của người được mệnh danh là "Cậu bé vàng" của làng túc cầu đang khiến dư luận sửng sốt. Các báo lớn đồng loạt đưa tin buồn, khắc họa lại cuộc đời của Maradona trong suốt hành trình cùng với trái bóng tròn.
Tờ Reuters cho hay chính phủ Argentina đã tuyên bố để tang 3 ngày. Tổng thống Alberto Fernandez nhắn nhủ rằng: "Diego Maradona đã đưa chúng tôi đến đỉnh vinh quang trên thế giới và khiến chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Ông là người vĩ đại nhất. Cảm ơn Diego đã ở bên chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhớ bạn suốt cuộc đời".

Diego Maradona đã vĩnh biệt cuộc đời.
Trong bài viết "Người hùng bất tử" trên The New York Times sáng nay có đoạn: "Diego là một huyền thoại, bóng đá là môn thể thao mà "cậu bé vàng" Argentina đã chiếu sáng, là môn thể thao mà anh ấy đã nâng tầm thành nghệ thuật, không hề bị hoen ố bởi tất cả những gì anh ấy đã làm với bản thân".
"Hôm nay là ngày mà Diego Maradona nói lời chia tay, giọng nói của anh ấy vỡ vụn tại quê hương – nơi tâm trí của biết bao người hâm mộ đang thổn thức. Vĩnh biệt anh, Diego Maradona".

Vào sáng 25/11 (giờ địa phương), cựu cầu thủ 60 tuổi đã ăn sáng trước cùng với gia đình, sau đó Diego nói rằng ông ấy cảm thấy mệt: "Johnny Esposito, me siento mal" – tức là "Johnny Esposito, ông cảm thấy khó chịu quá", dứt lời, Diego quay về giường nằm nghỉ. Một lúc sau, y tá riêng chăm sóc cho ông cảm thấy có điều bất thường, cô liền gọi ngay cho 911 nhưng tất cả đã quá muộn, 12 giờ trưa hôm ấy huyền thoại Maradona đã vĩnh biệt thế giới.
Tờ Daily News nói thêm, sau khi qua đời, thi thể của huyền thoại Diego Maradona được chuyển tới nhà xác khám nghiệm để loại bỏ những nguyên nhân liên quan đến tội phạm. Sau khi khám nghiệm bề ngoài thi thể, các cảnh sát cho biết khả năng cao nhất Diego qua đời do một cơn đau tim.
Pele là một trong những nhân vật nổi tiếng đầu tiên của thế giới bóng đá lên tiếng về sự ra đi của đồng nghiệp người Argentina: "Thật buồn khi tôi đã mất đi người bạn, thế giới vừa mất đi một huyền thoại. Một ngày nào đó, tôi hứa chắc chắn sẽ cùng Diego Maradona chơi bóng ở trên thiên đường".
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.