Ở mỗi chặng của "Say Hi rực rỡ", chương trình đều đưa ra các thử thách riêng. Họ sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ như dựng lều, nhóm lửa, tìm thức ăn… để vừa có thể sinh tồn giữa thiên nhiên, vừa khám phá nơi mà họ được đưa tới. Và trên hành trình đó, các anh trai đã chạm tới vẻ đẹp của thiên nhiên theo những cách rất riêng.

Các anh chàng tạm quên đi mệt mỏi, áp lực từ các thử thách để cùng xuýt xoa trước những rạn san hô đầy màu sắc, hú hét khi gặp những con ốc mặt trăng, ốc móng tay, những quả dứa dại, cùng lắng đọng lại khi lắng nghe âm thanh của núi rừng, thác nước…
Phản ứng của các anh trai cho thấy sự trù phú, phóng khoáng của thiên nhiên thực sự đã chạm tới tâm hồn họ, xoa dịu những khó khăn, mệt nhọc và âm thầm chữa lành mọi thứ
Vậy là, từ một thử thách của chương trình, các Anh trai lại vô tình có cơ hội tận hưởng trọn vẹn thiên nhiên theo cách giản dị nhất. Đó cũng là cách để chương trình gieo vào lòng các Anh trai cũng như khán giả một cách rất tự nhiên về vẻ đẹp của thiên nhiên và những món quà mà thiên nhiên ban tặng cho con người.

Không trực tiếp "ra đề", không yêu cầu các anh trai phải miêu tả hay khen ngợi, mỗi thử thách đều khơi gợi, dẫn dắt để mọi người cảm nhận và chia sẻ những giá trị họ thấy được theo cách riêng.
Có lẽ, giá trị lớn nhất của mỗi hành trình nằm ở những phút giây dàn Anh trai chia sẻ cùng nhau sau một ngày dài đối diện với các thử thách. Ở đó, họ cùng cảm nhận vị ngon của bữa ăn do chính tay mình chuẩn bị, nhớ lại những khoảnh khắc cùng các anh em trải qua.

Không khó để nhận ra mỗi bữa cơm sau các thử thách đều được các anh trai đánh giá ngon hơn rất nhiều so với những bữa ăn đầy đủ thường ngày. Bởi dù không quá đủ đầy, không sang chảnh, nhưng đó là thành quả lao động của chính họ.
Khi màn đêm buông xuống, một điều đặc biệt khác cũng diễn ra tại "vũ trụ" của "Say Hi rực rỡ". Không điện thoại, không mạng xã hội, không những phương tiện giải trí quen thuộc, các anh trai quây quần trò chuyện, chơi cờ, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời.

Những "đại tiệc nói xấu" đầy hài hước, hay những cảm nhận về một ngày ở nơi hoang dã được các anh trai chia sẻ rất thoải mái, kéo tất cả mọi người cùng hòa vào những tiếng cười tự nhiên và gần gũi.
Cũng nhờ "ngắt kết nối công nghệ" nên những phút giây quây quần cùng nhau của các anh trai trọn vẹn và sâu sắc hơn hẳn.
Không ít lần, các anh trai thừa nhận khi không có sự can thiệp của công nghệ, không bị gián đoạn bởi điện thoại hay các phương tiện giải trí khác, thời gian họ cảm nhận trong chương trình rất khác.
Gin Tuấn Kiệt khẳng định, anh cảm thấy một ngày như dài hơn, làm được nhiều việc hơn khi hoàn toàn không sử dụng điện thoại.
Đó cũng chính là tinh thần chữa lành mà "Say Hi rực rỡ" đang âm thầm truyền tải. Chương trình không cố gắng tạo nên những thông điệp lớn lao, mà để chính các trải nghiệm đời thường lên tiếng.

Điều khiến chương trình trở nên khác biệt chính là cách đưa những nghệ sĩ vốn quen với ánh đèn sân khấu trở về với thiên nhiên, để họ học cách lao động, sẻ chia và tận hưởng những điều bình dị nhất.
Hành trình ấy giống như một khoảng nghỉ quý giá, nơi mỗi người nhận ra rằng đôi khi chỉ cần tạm ngắt kết nối với công nghệ, chúng ta có thể kết nối trọn vẹn hơn với thiên nhiên, với những người bên cạnh và với chính bản thân mình.
T.Lâm (T/h)