Điều gì khiến “mãnh hổ” đất Cảng thức tỉnh?

Thứ 6, 28/12/2012 00:02

Ngoài việc tiêu tiền như nước, Dũng còn có những mối quan hệ xã hội rất phức tạp và được giới tội phạm cho là một gã trai đào hoa. Với chất chơi ngông nhưng Dũng không thể không vướng lưới tình từ ngày còn trẻ.

Thức tỉnh vì con trai

Dũng kể, người vợ đầu tiên rất tốt, là chủ tiệm làm đầu có tiếng ở Hà thành. Lấy được cô ấy ngày đó, Dũng là kẻ có phước. Với người vợ đầu, Dũng có một cô con gái. Dũng thừa nhận, người vợ đầu hết mực thương yêu chồng, con. Họ đã có những năm tháng hạnh phúc. Nhưng vì không chịu được áp lực từ bản chất giang hồ, có chồng là tên giang hồ như Dũng nên cô ấy âm thầm ra đi. Dũng cho rằng, những hoạt động giang hồ, băng nhóm, nay vào tù, mai ra tội nên một người vợ thuần túy sợ cảnh đó, bỏ đi cũng không có gì là lạ.

Dũng “tình” thuở còn dọc ngang tung hoành

Người vợ thứ 2 người Hải Phòng, cũng không chịu được bản chất giang hồ, thất thường của Dũng đã đem theo con gái của Dũng sang Đức định cư, bỏ lại Dũng một mình với nỗi hận đàn bà. Dũng hận người đàn bà đó đã đem con của mình đi quá xa để 2 cha con khó có điều kiện gần gũi, thăm hỏi nhau nhưng nghĩ lại Dũng lại cảm ơn người vợ vì đem con đi để con có cuộc sống tốt hơn, xa rời cái thế giới giang hồ mà đời bố nó đã vướng phải như thể bị bỏ bùa mê...

Dũng khoe rằng: Vợ cũ rất tốt, dù khó khăn thế nào, hàng năm, cô ấy vẫn cho con về Việt Nam thăm bố và bên nội một lần. Từ ngày tôi vào tù, khi về Hải Phòng, cháu cũng cùng bà nội, con trai (của người vợ sau cùng) và vợ 3 vào thăm tôi đấy. Nhìn thằng bé còn quá nhỏ, tôi tự nhủ phải cải tạo tốt để làm gương cho con. Khi tôi bị bắt, con tôi mới chào đời, tôi không biết mặt con, không được làm cái việc mà người đàn ông bình thường được làm là đưa vợ đi sinh nở, chờ vợ lúc lâm bồn.

Ở trong trại tạm giam, tôi gần như tuyệt vọng nhưng khi được các điều tra viên cho gặp vợ, bế con vào thăm tôi biết đây là ngoại lệ - đã động viên tôi thành khẩn khai báo rất nhiều, đã tác động đến sự hướng thiện của tôi rất lớn. Rằng, tội của tôi tôi phải chịu và thành khẩn khai báo, tức là để đức cho con.

Chuyện tình “tập 3”

Người vợ thứ 3, được cho là cuối cùng của Dũng trước khi bị tù chung thân tên Hương, với biệt danh Hương "ốc", kém Dũng tới 15 tuổi. Gia đình Hương cũng rất nổi tiếng trong thế giới tội phạm ở Hải Phòng. Cha đẻ Hương là một "nghệ nhân 2 ngón" (móc túi) nổi tiếng đất Cảng. Mẹ đẻ Hương cũng là một đối tượng buôn bán chất ma túy trái phép, từng vào tù, ra khám. Hương cũng nằm trong sổ theo dõi của công an vì đã cùng mẹ dính dáng đến ma túy nhưng chưa đến mức phải vào khám lần nào. Hương xinh, trắng trẻo nhưng là con gái nhà giang hồ nên những thanh niên con nhà lành không dám đụng tới.

Tang vật phạm tội thuốc lắc, ma túy của Dũng

Vì Hương cũng có máu giang hồ nên việc lấy Dũng là chuyện không có gì sợ sệt, như thể là lẽ đương nhiên. Dũng kể, quen biết Hương "ốc" khi cô vợ đang là học sinh cấp 3. Có một chút tình cảm với nhau nhưng khi đó, Dũng chuẩn bị cưới vợ lần hai nên tình cảm đó chỉ như là thích một cô gái đẹp. Khi vợ hai bỏ đi, Dũng tình cờ gặp lại Hương, thế là tình yêu đến. Dũng thừa nhận rằng, từ khi về ở với nhau, Dũng rất chiều vợ, vì cô ấy trẻ, xinh đẹp và cũng biết việc làm ăn của chồng. Lấy nhau xong, Hương mang thai luôn nên Dũng càng cưng chiều vợ hơn, thường xuyên đưa đón vợ, mua xe đẹp cho vợ đi

Khi Dũng bị bắt, Hương cũng bị bắt vì có liên quan đến đường dây ma túy này nhưng vì có thai nên được tại ngoại. Được tại ngoại, Hương đã tìm đủ mọi cách giúp chồng.

Hoàng Ngân

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.