Chiều 27/4, chị Lê Thị Kiều Thu (SN 1976, trú tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã đến công an xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức để trình báo về việc bị người tình là Nguyễn Đức Phú (1986, trú tại thôn Tân Xuân, xã Bàu Chinh) đánh đập dã man, dùng dao chém nhiều nhát khiến thương tích nặng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Vết chém khâu 7 mũi trên mặt chị Thu. Ảnh: Hoàng Hưng
Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, chị Thu cho biết, chị và Nguyễn Đức Phú có quan hệ tình cảm được hơn một năm nay. Trong thời gian chung sống với nhau như vợ chồng, chị thường xuyên bị Phú đánh đập nhiều lần.
Đỉnh điểm vào khoảng 17h30 ngày 22/4, sau khi từ phòng trọ của con gái về đến nhà của Phú thì thấy Phú cùng ba người khác đang nhậu tại nhà. Lúc này chị đi vào phía trong nhà dọn dẹp.
Đến khoảng 21h cùng ngày, sau khi tàn cuộc nhậu, mọi người ra về thì Phú tiến lại chỗ chị đang dọn dẹp và hỏi từ chiều giờ đi đâu. Chị Thu trả lời là ở phòng trọ của con gái ở thị trấn Ngãi Giao.
Lúc này, Phú cho rằng chị Thu nói dối nên lớn tiếng chửi bới, đe dọa đòi chém và đập xe máy. Nghe lời hăm dọa, chị Thu hoảng sợ và bỏ chạy thì bị Phú đuổi theo và ném tô cơm vào xe. Tại đây, chị Thu để lại xe và chạy đến nhà một người quen cách đó khoảng 500m để cầu cứu.

Nhiều vết thương hở, bầm tím trên người nạn nhân. Ảnh: Hoàng Hưng
Sau đó, Phú tiếp tục mang theo một con dao tự chế dài khoảng 70cm xông vào người quen của chị và chém nhiều nhát vào mặt, đùi, tay, lưng, đầu của nạn nhân... Trong đó, có một nhát trúng vào mặt khiến nạn nhân nằm gục xuống nền nhà, bất tỉnh.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.