Đội Z121 Vina Pyrotech, đến từ Nhà máy Z121, Bộ Quốc phòng, đã có màn “chào sân” ấn tượng với phần thi “Khát vọng vươn mình”.
Khát vọng vươn mình từ ánh sáng
Tối 7/6, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2025 bước vào đêm thi thứ hai với chủ đề "Nghệ thuật sáng tạo". Đúng như kỳ vọng, hai đội thi đến từ Việt Nam và Ba Lan đã cống hiến cho người xem những màn pháo hoa không chỉ rực rỡ về thị giác mà còn mang chiều sâu nội dung, khiến người xem đi từ bất ngờ đến xúc động, từ chiêm ngưỡng đến đồng cảm.

Pháo hoa đồng loạt bừng sáng trong chương mở đầu, tái hiện một Đà Nẵng trẻ trung, hiện đại.
Lần đầu tiên tham gia với tư cách đội tuyển thứ hai đại diện Việt Nam, đội Z121 Vina Pyrotech, đến từ Nhà máy Z121, Bộ Quốc phòng, đã có màn "chào sân" ấn tượng với phần thi "Khát vọng vươn mình".
Sân khấu pháo hoa của đội không chỉ đơn thuần là trình diễn kỹ thuật, mà là một hành trình kể chuyện đậm tính điện ảnh bằng ánh sáng và âm nhạc.

Hiệu ứng khói màu lần đầu tiên xuất hiện tại DIFF, tạo điểm nhấn mới lạ trong màn trình diễn của đội Việt Nam.
Toàn bộ phần thi được chia thành 5 chương, dẫn dắt người xem qua từng lát cắt lịch sử của thành phố Đà Nẵng: từ một thương cảng nhộn nhịp của thế kỷ XVII, đến đô thị trẻ năng động, rồi hướng tới tương lai phát triển bền vững.
Ngay từ phút mở màn, những chùm pháo màu rực rỡ đã đồng loạt nổ tung theo nhịp nhạc EDM, vẽ nên bức tranh hiện đại, tràn đầy sức sống của một Đà Nẵng vươn mình sau đại dịch.
Đáng chú ý, Z121 là đội đầu tiên trong lịch sử DIFF sử dụng pháo khói màu, hiệu ứng pháo thường thấy trong các lễ hội nghệ thuật châu Âu, nay được Việt hóa và đưa vào trình diễn tại sông Hàn.

Màu sắc pháo được phối khéo léo theo từng chương âm nhạc, tạo nên cảm xúc thị giác liền mạch.
Càng về sau, phần thi càng lắng lại với những giai điệu trầm và khung cảnh pháo hoa nhẹ, mềm, rủ dài như sao băng.
Những sắc màu vàng đồng, đỏ sẫm gợi nhắc ký ức Đà Nẵng cổ kính – nơi từng đón bước chân của thương nhân Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Hà Lan… trong dòng chảy văn hóa biển Đông.

Đội Z121 kể câu chuyện phát triển của Đà Nẵng bằng pháo hoa thay cho lời thoại.
Đỉnh cao của cảm xúc là thời khắc pháo hoa tạo hình cờ đỏ sao vàng trên nền nhạc "Như có Bác trong ngày vui đại thắng".
Hàng nghìn khán giả đứng dậy, đồng loạt vỗ tay, không ít người bật khóc. Không gian như dừng lại trong khoảnh khắc thiêng liêng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sự kết hợp giữa hiệu ứng ánh sáng và âm nhạc tạo nên màn trình diễn hài hòa, đầy tự hào dân tộc.

Từng loạt pháo tầm cao được tính toán kỹ lưỡng để tạo hiệu ứng 3 lớp trên bầu trời.

Khán giả xúc động khi pháo hoa như chuyển mình theo từng nhịp giai điệu lịch sử.
"Tôi tưởng mình chỉ đến để xem pháo hoa, không ngờ lại được sống lại ký ức lịch sử xúc động đến vậy. Cảm ơn đội Việt Nam vì phần trình diễn chạm đến trái tim người xem", chị Lê Minh, một khán giả từ Quảng Trị, chia sẻ.
Ba Lan và câu chuyện tình yêu của những linh hồn rồng
Nếu đội Việt Nam đánh vào cảm xúc dân tộc, thì đội Ba Lan, Surex Firma Rodzinna, tiếp tục khẳng định phong cách kể chuyện mang màu sắc thần thoại.
Lấy cảm hứng từ cây Cầu Rồng, biểu tượng đặc trưng của Đà Nẵng, phần thi "Dragon Love" được đội hình tượng hóa như một bộ phim điện ảnh lãng mạn.

Từng chùm pháo như chuyển động theo nhịp nhạc, khiến khán giả ngỡ pháo đang “nhảy múa”.

Đội Ba Lan tiếp tục ghi điểm với phần nhạc được chọn lọc kỹ lưỡng, ăn khớp hoàn hảo với pháo.
Phần thi mở đầu bằng dàn giao hưởng bi tráng, từng lớp pháo lạnh màu xanh – tím bung nở mô phỏng đại dương, nơi chú rồng Draco xuất hiện.
Khi âm nhạc chuyển sang trữ tình, pháo hoa quạt xòe rộng, ánh cam – vàng kim rực rỡ, như tấm áo giáp lấp lánh của Luna – nữ rồng từ phương Đông.

Tông màu lạnh chủ đạo giúp phần thi tạo chiều sâu thị giác, dẫn dắt người xem vào câu chuyện cổ tích.
Đỉnh cao được đẩy lên khi giai điệu God of Lighting vang lên, hàng loạt điểm pháo nổ đồng loạt, tạo hình cầu Rồng vươn giữa không trung. Ánh sáng chuyển động đồng bộ với từng nhịp trống, mỗi quả pháo như hòa tan vào giai điệu âm nhạc – khiến khán giả có cảm giác đang được xem một bản nhạc "vẽ" lên bầu trời.

Khoảnh khắc Draco và Luna hợp lực – pháo hoa phủ kín trời đêm sông Hàn, khiến cả khán đài vỡ òa.
"Sự phối hợp giữa âm thanh và ánh sáng của đội Ba Lan luôn đạt đến độ tinh tế. Đó là lý do vì sao họ luôn được đánh giá cao trong các kỳ DIFF", nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhận xét.

Pháo hoa hình quạt bung rộng giữa nền nhạc trữ tình, gợi cảm xúc lãng mạn, nên thơ.

Đội Ba Lan thể hiện đẳng cấp của một “lão làng” DIFF qua màn trình diễn giàu tính biểu tượng.
Không chỉ là sân chơi của pháo hoa, đêm thi thứ hai còn là sân khấu nghệ thuật đa sắc màu với sự góp mặt của những gương mặt nổi bật trong làng nhạc trẻ như Tăng Duy Tân, violinist Trịnh Minh Hiền, ca sĩ Muộii…

Sân khấu âm nhạc rực rỡ sắc màu với sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ nổi bật như Tăng Duy Tân, Trịnh Minh Hiền, Muộii... trong đêm thi thứ hai DIFF 2025.
Điểm mới mẻ trong DIFF 2025 chính là sự kết hợp giữa biểu diễn âm nhạc hiện đại, các tiết mục dân gian cải biên và dàn dựng sân khấu hoành tráng. Hơn 100 nghệ sĩ biểu diễn, 200 nhân sự hậu đài đã góp phần biến đôi bờ sông Hàn thành đại nhạc hội thực thụ.

Không chỉ là pháo hoa, khán giả còn được thưởng thức đêm nhạc hiện đại, trẻ trung với loạt nghệ sĩ đang được yêu thích.
DIFF không chỉ là pháo hoa mà còn là biểu tượng cho khả năng tổ chức lễ hội quy mô quốc tế của Đà Nẵng.
Mỗi đêm thi thu hút hàng chục nghìn khán giả, góp phần đẩy mạnh công suất lưu trú, dịch vụ ẩm thực và vận tải thành phố.
Theo thống kê sơ bộ từ Sở Du lịch Đà Nẵng, chỉ trong tuần diễn ra đêm thi thứ hai, lượng khách lưu trú đạt hơn 90% công suất, nhiều khách sạn 3-5 sao dọc sông Hàn cháy phòng.
Sự kiện cũng mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một thành phố sáng tạo, nơi nghệ thuật không chỉ tồn tại trong bảo tàng mà sống động trên bầu trời, trong công nghệ AR, trên từng sân khấu mở bên sông.
Lịch thi tiếp theo của DIFF 2025:
14/6: Canada – Trung Quốc
21/6: Bồ Đào Nha – Anh
28/6: Hàn Quốc – Ý
12/7: Đêm chung kết.