Điểm sáng nhất và hấp dẫn nhất của bộ phim “Những ngọn nến trong đêm 2” chính là dàn diễn viên xinh đẹp, góc máy và bối cảnh đẹp, trang phục bắt mắt và nhạc phim hay. Tuy nhiên, diễn xuất của các diễn viên chính như Thanh Trúc (Mai Thu Huyền), Quốc (Bình Minh) lại được đánh giá không tốt, thậm chí có nhiều người còn bảo rằng những diễn viên này cứ như “bình hoa di động”.
Không chỉ có những nhận định trái chiều từ giới mộ điệu mà bộ phim “Những ngọn nến trong đêm 2” còn nhận được những ý kiến khen chê từ giới truyền thông hay thậm chí là những người đồng nghiệp trong giới. Ngoài những vấn đề tranh cãi về nội dung cốt truyện của phim thì diễn xuất của diễn viên chính cũng được mọi người quan tâm. Có nhiều ý kiến cho rằng, họ theo dõi phim chỉ qua muốn biết phần 2 này ra sao so với phần 1 cách đây 14 năm hay xem phim chỉ qua vì có nhiều tên tuổi thay thế cho dàn diễn viên cũ cũng như sự trở lại của Thanh Trúc, sự quay về trả thù của Giang (Đinh Y Nhung) hay sự xuất hiện của cô Trúc thứ 2 do Kỳ Hân thủ vai.
Ở những tập trước đây, giới mộ điệu cảm thấy rất chán nản vì câu chuyện tình của Trúc – Quốc cứ diễn đi diễn lại một kiểu không có gì mới lạ, còn những tuyến chính khác cũng chẳng có gì đặc sắc. Tuy nhiên, trong vài tập gần đây, vai Giang (Đinh Y Nhung) luôn tìm cách trả thù Thanh Trúc được khắc họa rõ nét hơn, vai diễn xuất hiện nhiều hơn nên vai Giang đã làm cho khán giả cảm thấy thích thú và yêu thích hơn.
Có nhiều khán giả nhận xét rằng từ khi Giang (Đinh Y Nhung) xuất hiện, phim càng hay và hấp dẫn hơn từ tuyến nhân vật cũng như diễn xuất: “Nhìn cặp mắt của Giang sắc và tròn vai quá” hay “Đinh Y Nhung diễn xuất sắc quá, ăn đứt tuyến nhân vật Thanh Trúc của Mai Thu Huyền rồi”….