Giống như nhiều bạn trẻ chọn mảnh đất phồn hoa này làm nơi lập nghiệp, dù khó khăn như thế nào, cô gái trẻ đến từ Củ Chi vẫn tự học, tự làm, tự sống mà không hé một lời với ba mẹ vì không muốn mình là gánh nặng cho họ.
Ngày còn nhỏ, Đỗ Phương Thảo đã có ước mơ “được xuất hiện trên tivi” vì vậy, năm 2007, Đỗ Phương Thảo quyết định đăng ký thi Người dẫn chương trình truyền hình của đài HTV. Lúc đó, cô không cho bạn bè, gia đình biết vì không muốn mọi người hi vọng rồi thất vọng. Thảo tự một mình đi thi trong điều kiện kinh tế eo hẹp của sinh viên, trang phục, phụ kiện đều không có, tất cả trông chờ hoàn toàn vào nhà tài trợ của cuộc thi. May sao, thần may mắn mỉm cười, Đỗ Phương Thảo nhận được giải Đồng năm 2007 và cơ hội mở ra từ đó...
Thế nhưng mọi việc không hề dễ dàng để chạm tới ước mơ. Thời điểm đó, Thảo vừa tròn 18 tuổi, thiếu kinh nghiệm, non tuổi đời, lại không có ai dìu dắt nên thi xong thì cứ loay hoay, làm hết việc này đến việc nọ: từ làm event, truyền thông, bất động sản đến du lịch và khách sạn. Tuy nhiên, chính những năm trải nghiệm đó đã mang đến cho Đỗ Phương Thảo một nền tảng tốt để phát triển bản thân.
Chính thời gian lăn lộn đi làm, Đỗ Phương Thảo đã gặp được ý trung nhân của mình. Một người đàn ông trẻ hơn cô vài tuổi, giỏi giang và tài năng. Chỉ sau vài năm kết hôn, người ta nhìn thấy Đỗ Phương Thảo đã trở thành bà chủ của một thương hiệu nhà hàng khá nổi tiếng tại TP Hồ Chí Minh.
Chính vì điều này đã khiến không ít tin đồn cho rằng cô lấy chồng vì... tiền. Trong một bài phỏng vấn gần đây, Đỗ Phương Thảo thừa nhận: “Hầu hết mọi người đều nghĩ tôi lấy chồng đại gia. Nhưng ông xã Thảo nói anh không phải là đại gia. Tuy nhiên, với Thảo, ông xã thật sự là đại gia của mình vì anh sống rất thoải mái với vợ con, lo cho vợ con không thiếu