Đổ xô xuống đường xin được... ôm

Thứ 6, 28/12/2012 00:01

Dùng một cây bút dạ viết lên tấm bìa dòng chữ Free hugs và những hình ảnh, thông điệp của riêng muốn gửi gắm, hàng trăm bạn trẻ đã bước ra phố vừa đi vừa giơ cao với tấm lòng rộng mở, sẵn sàng trao và nhận cái ôm với những ai muốn chia sẻ.

Các bạn trẻ diễu hành qua công viên 30-4, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố... đồng thời trao tặng vô số những cái ôm nồng thắm cho người qua đường.

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng ngày quốc tế “Ôm tự do” (Free Hugs), được tổ chức tại công viên Tao Đàn (TP. Hồ Chí Minh) ngày 16/7 vừa qua. “Ôm tự do” là một trào lưu mới du nhập vào Việt Nam nhưng có ý nghĩa xã hội, nhất là tạo cho giới trẻ phong cách sống, suy nghĩ một cách tích cực và ý nghĩa hơn.

Free Hugs Day là một hoạt động thường niên vào ngày thứ bảy đầu tiên của tháng 7, được khởi xướng lần đầu tiên bởi một anh chàng người Úc tên Juan Mann vào năm 2004. Free Hugs lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2007.

Vũ Vũ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.