Doanh nhân có cần ngồi thiền để sáng suốt hơn không?

Doanh nhân có cần ngồi thiền để sáng suốt hơn không?

Thứ 2, 28/10/2013 | 08:36
0
Không ít bạn trẻ, mà ngay cả những doanh nhân cho rằng, nương theo Phật là giết chết hoài bão, ước mơ, động lực sống và làm việc của tuổi trẻ.

Người đưa tin trích đăng ý kiến của doanh nhân Phật tử Nguyễn Mạnh Hùng – chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sách Thái Hà (Thaihabooks) sẽ luận giải rõ hơn về vấn đề này.

Theo ông, doanh nhân có nhất thiết phải ngồi thiền để định tĩnh hay sáng suốt hơn không?

Rất tiếc tôi biết đến thiền hơi muộn, biết đến Đạo Phật khi đã lớn. Ước gì được sinh ra trong gia đình Đạo Phật. Ước gì biết đến thiền sớm. Đến tuổi 30 tôi mới thật sự biết đến Đạo Phật. Tôi mới thiền gần 10 năm nay thôi. Ngày nào cũng ngồi thiền. Tôi thường ngủ dậy vào giờ dần và thường dành 30 - 60 phút thiền trước khi làm việc (ví dụ như trả lời email, facebook, trả lời phỏng vấn báo đài, đọc sách…).

Thiền++ - Doanh nhân có cần ngồi thiền để sáng suốt hơn không?

Giới trẻ ngày nay có rất nhiều bạn quan tâm đến đạo Phật, có người còn lên chùa quy y. Tu như thế nào theo ông mới tốt?

TS Nguyễn Mạnh Hùng: Quá mừng. Tin vui lớn quá. Nếu ai cũng biết đến Đạo Phật thì quá tuyệt vời, thì xã hội ta thành cõi... trời. Khi đó không bị mất cắp, không có chiến tranh, chỉ có hạnh phúc trong từng gia đình, ai cũng tin tưởng nhau, ai cũng thông minh, có trí tuệ, biết đúng sai. Đấy chỉ cần giữ 5 giới thì đã lợi ích bấy nhiêu rồi. Các bạn trẻ quy y và nhớ giữ 5 giới để có những thứ trên nhé. Chứ đừng quy y hình thức. Quy y mà quay về và nương tựa vào Đức Phật và Đạo Phật, là làm theo lời Phật dạy mà.

Không ít bạn trẻ lại cho rằng, Phật giáo giết chết hoài bão, ước mơ con người, khiến họ an phận và không nỗ lực trong sự nghiệp và cuộc sống. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Cái chết là nhiều người hiểu sai Đạo Phật. Thà không biết còn hơn biết sai. Chính vì vậy mới có các buổi tọa đàm, hội thảo, khóa tu. Tu là chỉnh và sửa mà. Chính khi tu, khi theo Đạo Phật chúng ta mới thành tựu chứ.

Xin thưa, một trong những người giàu nhất thế gian mọi thời đại là ai? Là ngài Cấp Cô Độc, một trong những đại thí chủ, Phật tử thuần thành thời Đức Phật. Hay phía nữ là bà Visaka. Họ giàu và hạnh phúc đến vậy bởi họ là Phật tử. Thế Steve Job thì sao, anh ấy có an phận, có nỗ lực không thưa chị? Hay tôi, rồi anh Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tôn Hoa Sen, bác Vũ Văn Chầm - Chủ tịch Vina Giầy, anh Phạm Nhật Vũ - AVG,…

Trong tiếng Anh có từ “white lie”, nghĩa là lời nói dối vô tội, hay lời nói dối ngọt ngào. Trong một số trường hợp, chúng ta có nên nói dối để không gây phương hại đến người khác không, thưa ông? Ông đã bao giờ nói dối chưa?

Người tu chúng tôi tránh nói dối. Tránh tối đa. Nói dối là phạm giới thứ 4 trong 5 giới (sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và sử dụng chất kích thích). Tôi đã nói dối một số lần, khi biết người ta bị bệnh nặng, khi thấy người khác bi đát quá. Không lỡ nói lên sự thật. Ví dụ, nếu biết một người bị ung thư gan hay ung thư phổi giai đoạn cuối mà chị nói thật rằng anh chỉ sống thêm được 1 tháng nữa chắc nghe xong họ chết trong 1 tuần!

Thiền++ - Doanh nhân có cần ngồi thiền để sáng suốt hơn không? (Hình 2).

Trong kinh doanh, nói dối có chấp nhận được không và nó có đi ngược với giới luật nhà Phật không, thưa ông?

Không nói dối. Kinh doanh mà nói dối, gian dối thì bạn giữ hộ tiền người khác. Kiếm tiền về và phải mang trả lại cho trời đất và vũ trụ bạn ạ. Nói dối để có tiền thì tiền đó không phải của bạn. Hơn thế nữa, bạn nhớ rõ nghiệp nhé. Tất cả bạn phải trả. Bạn có thể nói dối người khác nhưng nghiệp thì… Phật tử không nói dối, kể cả trong kinh doanh. Nói chính xác nhất là họ ý thức được tác hại của nói dối, rằng mình phạm giới số 4 nếu nói dối. Vậy nên luôn tránh hay giảm thiểu hậu quả.

Kiếm 1 triệu USD đầu tiên trước tuổi 30 và có thể nói ông hiện là doanh nhân thành đạt trong xã hội. Ông có hài lòng về những thành quả mà bản thân đạt được và ông có đau đáu điều gì chưa thực hiện được không, thưa ông?

Tôi luôn hài lòng về những gì mình đã đạt được và không ngừng học hỏi. Tôi tự nhận mình là “chuyên gia” tự học. Phần lớn là tự học. Và tôi cổ vũ, tuyên truyền cho phong trào tự học, tự đọc và học tập suốt đời. Ở thế kỷ 21 của thế giới phẳng này ai cũng có thể thành đạt, ai cũng có thể lãnh đạo.

Tôi chỉ mong muốn thêm nhiều người biết đến Đạo Phật sớm nhất, mong nhiều người biết cách làm giàu, biết cách hưởng thụ hạnh phúc chân thực trong mỗi phút giây, trong từng việc làm. Tôi chỉ mong lan tỏa nụ cười và tình yêu thương ít nhất là đến 80 triệu dân Việt Nam ta. Tiếc thay, đời đẹp thế này mà có những người không thấy, không nhận ra để thưởng thức. Họ cư tư duy tích cực và nhìn vào mặt trái. Tiếc thay.

Mà chị có biết tôi hay ký TS Nguyễn Mạnh Hùng thì hai chữ TS là gì không. Không phải là Tiến sỹ đâu nhé. Là tu sinh. Tôi là học sinh đa tu tập mỗi ngày, mỗi giờ. Là thiền sinh vì tôi thiền hàng ngày.

L.N (t/h, biên tập/Tri thức)

Thiền tập để làm chủ số phận, làm chủ cuộc đời

Thứ 4, 23/10/2013 | 13:54
Khát khao lớn nhất của đời người là làm chủ cuộc đời mình, làm chủ tương lai, làm chủ vận mạng của mình. Nhưng thực tế, khát khao và mong muốn này rất ít người đạt được. Bởi vì họ không biết làm cách nào để làm chủ được số phận của mình.

Sự tăng hay giảm của hai mặt thiện ác

Thứ 3, 22/10/2013 | 08:07
Sống trong thời đại xấu ác, hạnh phúc, an lạc và tuổi thọ của con người càng ngày càng bị giảm thiểu. Và sự bất hạnh, khổ đau, sợ hãi, thất vọng và sự chết đến bất ngờ đối với con người càng ngày càng tăng lên.

Giàu có hơn, khỏe mạnh hơn nhờ sống chậm và thiền

Chủ nhật, 20/10/2013 | 08:07
Khác với những xô bồ, ngột ngạt của đời sống, những vụ đâm chém giết người ngập tràn trên các trang báo mạng khiến chúng ta lo ngại về một thế hệ thanh niên sống không mục đích, không định hướng. Nhưng, có một khoảng lặng khác của cuộc sống, khi tôi tiếp xúc với rất nhiều bạn trẻ, họ sống chậm hơn và tích cực hơn.

Nhiều người đến cửa thiền để... xin đủ thứ

Thứ 5, 17/10/2013 | 19:42
Chốn thiền môn là nơi nghiêm tịnh, người đến đó để quy ngưỡng, sửa mình, để “làm mới” mình bằng những lời Phật dạy, ứng dụng vào đời sống, làm an lạc cho mình và người.

Ngồi thiền cùng Tướng Giáp

Thứ 2, 07/10/2013 | 17:22
Chưa đầy 5 phút ông đã nhập thiền, tôi lặng ngắm nhìn Đại tướng, giờ đây trông ông như một vị Bồ Tát đang niệm kinh cứu độ chúng sinh.

Câu chuyện thiền môn: Ăn trộm dạy con

Thứ 2, 07/10/2013 | 14:14
Xưa có một tên đạo chích rất lành nghề. Một hôm, con trai ngỏ ý muốn học nghề của cha. Tên ăn trộm liền dẫn con đi thực tập. Hai cha con đến một nhà giàu có, đánh bã cho lũ chó chết mê mệt xong, đạo chích đào ngạch, khoét vách dắt con chun vào nhà. Cả nhà ngủ say như chết. Tên trộm thấy một cái rương to còn trống bèn giở nắp rương bảo con:

Chuyện thiền: Học cách quên

Thứ 2, 07/10/2013 | 11:04
Đời người không phải lúc nào cũng được như ý, muốn bản thân vui vẻ, đôi khi việc giảm áp lực cho chính mình là điều cần thiết và cách để giảm áp lực tốt nhất chính là học cách quên, bởi trong cuộc sống này có những thứ cần nhặt lên và bỏ xuống đúng lúc.

Phút thiền tập cho nhân viên Ngân hàng Thế giới

Thứ 3, 01/10/2013 | 20:10
Chúng ta vừa nghe chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim vừa tiến hành các hoạt động dài hơi, cắt giảm những nhân viên cao cấp lâu năm và thúc đẩy một cuộc thay đổi toàn diện đối với những gì tổ chức ngân hàng thể hiện 69 năm qua.

Thiền tập để làm chủ số phận, làm chủ cuộc đời

Thứ 4, 23/10/2013 | 13:54
Khát khao lớn nhất của đời người là làm chủ cuộc đời mình, làm chủ tương lai, làm chủ vận mạng của mình. Nhưng thực tế, khát khao và mong muốn này rất ít người đạt được. Bởi vì họ không biết làm cách nào để làm chủ được số phận của mình.

Sự tăng hay giảm của hai mặt thiện ác

Thứ 3, 22/10/2013 | 08:07
Sống trong thời đại xấu ác, hạnh phúc, an lạc và tuổi thọ của con người càng ngày càng bị giảm thiểu. Và sự bất hạnh, khổ đau, sợ hãi, thất vọng và sự chết đến bất ngờ đối với con người càng ngày càng tăng lên.

Giàu có hơn, khỏe mạnh hơn nhờ sống chậm và thiền

Chủ nhật, 20/10/2013 | 08:07
Khác với những xô bồ, ngột ngạt của đời sống, những vụ đâm chém giết người ngập tràn trên các trang báo mạng khiến chúng ta lo ngại về một thế hệ thanh niên sống không mục đích, không định hướng. Nhưng, có một khoảng lặng khác của cuộc sống, khi tôi tiếp xúc với rất nhiều bạn trẻ, họ sống chậm hơn và tích cực hơn.

Nhiều người đến cửa thiền để... xin đủ thứ

Thứ 5, 17/10/2013 | 19:42
Chốn thiền môn là nơi nghiêm tịnh, người đến đó để quy ngưỡng, sửa mình, để “làm mới” mình bằng những lời Phật dạy, ứng dụng vào đời sống, làm an lạc cho mình và người.

Ngồi thiền cùng Tướng Giáp

Thứ 2, 07/10/2013 | 17:22
Chưa đầy 5 phút ông đã nhập thiền, tôi lặng ngắm nhìn Đại tướng, giờ đây trông ông như một vị Bồ Tát đang niệm kinh cứu độ chúng sinh.

Câu chuyện thiền môn: Ăn trộm dạy con

Thứ 2, 07/10/2013 | 14:14
Xưa có một tên đạo chích rất lành nghề. Một hôm, con trai ngỏ ý muốn học nghề của cha. Tên ăn trộm liền dẫn con đi thực tập. Hai cha con đến một nhà giàu có, đánh bã cho lũ chó chết mê mệt xong, đạo chích đào ngạch, khoét vách dắt con chun vào nhà. Cả nhà ngủ say như chết. Tên trộm thấy một cái rương to còn trống bèn giở nắp rương bảo con:

Chuyện thiền: Học cách quên

Thứ 2, 07/10/2013 | 11:04
Đời người không phải lúc nào cũng được như ý, muốn bản thân vui vẻ, đôi khi việc giảm áp lực cho chính mình là điều cần thiết và cách để giảm áp lực tốt nhất chính là học cách quên, bởi trong cuộc sống này có những thứ cần nhặt lên và bỏ xuống đúng lúc.

Phút thiền tập cho nhân viên Ngân hàng Thế giới

Thứ 3, 01/10/2013 | 20:10
Chúng ta vừa nghe chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim vừa tiến hành các hoạt động dài hơi, cắt giảm những nhân viên cao cấp lâu năm và thúc đẩy một cuộc thay đổi toàn diện đối với những gì tổ chức ngân hàng thể hiện 69 năm qua.