Ngày 7/7, Đà Nẵng đỗ cơn mưa nặng hạt. Sau bao ngày nắng cháy da thì cơn mưa như liều thuốc giải nhiệt. Cái cảm giác thành phố như dịu lại, mát rượi khi ngồi góc quán nhỏ nhâm nhi ly cà phê.
Nhưng tại 12 chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở 12 cửa ngõ ra vào địa phương, cơn mưa nặng hạt gây ra nhiều khó khăn cho các lực lượng thi hành công vụ. Có mặt tại chốt kiểm soát Covid-19 Hoàng Văn Thái do UBND quận Liên Chiểu tổ chức lúc 7h sáng là xe gộ tấp nập.
Chiến sĩ công an căng mình làm việc giữa cơn mưa
Chốt Hoàng Văn Thái kiểm soát người và phương tiện từ phía Tây Đà Nẵng. Đây là tuyến đường lớn, giao cắt với tuyến tránh Nam Hải Vân nên tần suất tham gia giao thông vô cùng lớn. Bất chấp cơn mưa, 2 chiến sĩ CSGT liên tục điều tiết, phân luồng và dừng các phương tiện giao thông vào chốt khai báo y tế. Mồ hôi xen lẫn nước mưa khiến áo ai nấy đều ướt đẫm.
"Ngày nắng thì nóng, ngày mưa thì ướt nhẹp. Cái chốt này lại gần bãi rác Khánh Sơn nên xe rác chạy qua liên tục, hôi lắm. Nhìn mà thương đội ngũ kiểm dịch quá", chị Võ Hoa, trú đường Hoàng Văn Thái chia sẻ.
Đúng như lời người dân chia sẻ, nói chuyện ngày mưa để nhắc lại gian khó ngày nắng. Tại chốt kiểm dịch Covid-19 Hòa Phước những ngày trước đó, PV bắt gặp cảnh chiến sĩ CSGT căng mình làm việc dưới cái nóng 40 độ C miền Trung.
Chiếc ô nhỏ giữa đường chỉ đủ che nắng, chẳng đủ che mưa. Tuy nhiên, vượt qua khó khăn, tinh thần làm việc của lực lượng công an, y tế ở các chốt Covid-19 Đà Nẵng là rất đáng ngợi khen.
Tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch đường Tạ Quang Bửu, Trung úy Nguyễn Trương Phi Long (Công an quận Liên Chiểu) cho biết, anh cùng đồng đội bám chốt mỗi ngày 8 tiếng. Có thời điểm nắng nóng lên đến 40, 41 độ C, anh em làm nhiệm vụ rát cả mặt, mồ hôi ướt sũng áo. Do là chốt nằm trên QL1A nên lưu lượng xe gộ qua chốt Tạ Quang Bửu luôn đông đúc, lực lượng cảnh sát phải liên tiếp phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện vào chốt khai báo y tế.
Lực lượng công an tại các chốt sẽ dừng tất cả các phương tiện qua chốt kiểm dịch. Dù ngày hay đêm các anh, các chị vẫn luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất...
Đà Nẵng hiện đang áp dụng khai báo y tế điện tử để kiểm soát có hiệu quả hơn dịch Covid-19.
Không chỉ lực lượng công an, y tế, sự hỗ trợ của dân quân và đoàn viên thanh niên tình nguyện ở các chốt kiểm dịch là điều rất đáng ghi nhận. Có em năm nay chỉ mới mười tám, đôi mươi nhưng xông pha tuyến đầu chẳng kém bậc đàn anh, đàn chị. Có trường hợp, người dân vì xếp hàng đông đúc, vì nắng nó, vì mưa rào ướt đã nổi nóng than phiền. Chính lúc này bộ phận tình nguyện viên đã khuyên giải, ủng hộ tinh thần và mong họ thông cảm, vì cái chung, vì công cuộc phòng chống Covid-19.
Chứng kiến lực lượng ở chốt kiểm dịch dưới nắng gắt, giữa cơn mưa, mới thấy hết nỗi vất vả của lực lượng trên tuyến đầu chống dịch Covid-19. Họ như những tấm “lá chắn” vững chắc vừa ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, vừa đảm bảo an ninh.