Đồng Nai: Hơn 150 ngàn chai nước suối được phát đến tay người dân
Nguyễn Anh Trọng
Thứ 2, 04/09/2023 | 20:00
0
Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai phát hơn 150 ngàn chai nước suối và khăn lạnh, cho người tham gia giao thông suốt kỳ nghỉ lễ 2/9.
Theo thống kê sơ bộ, tính đến sáng 4/9, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hơn 150 ngàn chai nước suối, khăn lạnh cho người dân di chuyển trên các tuyến như QL1, QL20 và QL51 là những tuyến đường chính trên địa bạn tỉnh có mật độ người dân qua lại đông.
Trước đó, trong ngày 1 và 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập các điểm phát nước suối, khăn lạnh cho người dân trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông còn phát, dán các decal tuyên truyền phòng chống vi phạm nồng độ cồn, logo có nội dung “Đã uống rượu bia thì không lái xe” cho người lái xe ô tô trên quốc lộ.
Đây là hoạt động thường xuyên của lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai thường tổ chức phát nước suối và khăn lạnh vào các dịp lễ, Tết trong những năm gần đây. Qua đó, góp phần động viên tinh thần giúp người dân tham gia giao thông luôn tỉnh táo, lái xe an toàn trên mọi nẻo đường trong các dịp nghỉ lễ Tết.
Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương triển khai nhiều biện pháp.
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.