Du khách giật mình phát hiện “thủy quái” trong Đại nội Huế
Ngô Thị Huyền
Thứ 4, 08/11/2017 16:14
0
Trong lúc đang ngắm đàn cá chép bơi lội, nhiều du khách bỗng giật mình khi nhìn thấy một con cá “khủng” có thân hình kỳ lạ ngoi lên trước mặt.
Tự động phát sau
3
Current Time0:00
/
Duration0:00
0:00
Clip: Cận cảnh “thủy quái” trong Đại nội Huế.
Ngày 8/11, nhiều khu vực trong Đại nội Huế, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn bị ngập nặng do lượng nước mưa quá lớn không thoát kịp. Điều này đã thu hút khá đông du khách trong và ngoài nước đến để trải nghiệm. Ở phía trước điện Thái Hòa, nước từ 2 hồ dâng lên cao đưa đàn cá chép đầy đủ kích thước, màu sắc rực rỡ từ phía dưới bơi lên để nhận thức ăn của du khách.
Đàn cá chép với đầy đủ kích thước, màu sắc khiến nhiều du khách thích thú.
Trong lúc đang mải mê nhìn ngắm vẻ đẹp của đàn cá chép, nhiều du khách bỗng giật mình khi thấy một con "thủy quái" có ngoại hình kỳ lạ ngoi lên trước mặt trông khá “hung dữ”.
Một du khách phát hiện con cá này cho biết, chiều dài gần 1m, phần thân mỏng, có màu bạc, phía trước cằm có 2 sợi râu.
Nhiều du khách bỗng giật mình khi nhìn thấy con cá Rồng ngoi lên trước mặt.
“Lúc đầu, tôi cảm thấy giật mình khi bất ngờ nhìn thấy nó ngoi lên trước mặt. Tuy nhiên, sau đó, tôi ném thức ăn cho nó để quan sát rõ hơn thì nó quay đầu lại và bơi đi mất”, vị du khách chia sẻ.
Trao đổi với PV, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thông tin, hiện tại trong khu vực mà du khách phát hiện con cá lạ, đó chính là loài cá Rồng biểu tượng của chốn cung đình Huế.
Hình ảnh của một con cá Rồng khác có kích thước nhỏ hơn ngoi lên mặt nước nhận thức ăn của du khách.
Ông Hải chia sẻ thêm, trong 2 hồ nước trước điện Thái Hòa chủ yếu thả nuôi 3 loại cá: cá chép, cá Koi và cá Rồng. Khi thả cá Rồng vào hồ nó sẽ có nhiệm vụ giúp cân bằng hệ sinh thái.
Theo tìm hiểu được biết, cá Rồng sống chủ yếu ở các hồ rộng hoặc ở những con sông lớn ở vùng nhiệt đới. Căn cứ theo màu sắc hình dáng tự nhiên và theo địa danh sinh sống của cá Rồng mà người ta phân chia chúng ra làm nhiều chủng loại khác nhau như cá Ngân long (cá rồng châu Mỹ), cá Hắc long (cá rồng châu Phi) và cá rồng châu Á.
Trong thế giới cá cảnh, cá Rồng châu Á là loại được xếp vào hàng đầu bởi vẻ đẹp, nét độc đáo và vấn đề tâm linh; vì người ta cho rằng cá rồng là tượng trưng cho sự may mắn, phát tài lộc, đem lại hạnh phúc và xua đuổi tà ma làm cho phong thủy được tốt hơn.
Trong giới chơi cá cảnh thường phân biệt theo màu sắc và hình dáng thành 4 loại chính là Kim long quá bối, Huyết long, Kim long hồng vĩ và Thanh long.
Công Định
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Hình ảnh đàn cá chép, cá Koi Nhật Bản tràn ra ngoài hồ Thái Dịch rồi bơi lội tung tăng giữa sân Đại nội Huế đang nhận được sự chú ý từ phía cư dân mạng.
Người dân bất ngờ phát hiện một xác cá lạ, mang hình dáng của một con rồng trôi dạt vào bờ biển. Sự việc mới phát hiện vào lúc 5h30 sáng nay (8/5), tại vùng biển Hà Tĩnh.
Ngay khi thông tin về vụ bắt cóc trẻ em lan truyền trên mạng xã hội, Công an xã Trường Sơn vào cuộc xác minh và khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật.
Với thủ đoạn tinh vi, từ năm 2024 đến nay, T. đã làm giả hơn 300 hóa đơn chuyển tiền để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên phạm vi toàn quốc.
Tỉnh Quảng Trị có nhiều dự án có kế hoạch vốn năm 2025 tương đối lớn nhưng chưa giải ngân hoặc tỉ lệ giải ngân thấp, cần sự nỗ lực của các cấp ngành mới hoàn thành chỉ tiêu năm 2025.
Kết quả 2 chuyên án đã khẳng định sự quyết tâm, quyết liệt và sự phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy của lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an.
Liên quan đến việc thí sinh “thủ khoa” có nguy cơ trượt viên chức sau khi chấm phúc khảo, UBND huyện Thới Bình đã có Quyết định hủy kết quả chấm phúc khảo kỳ thi viên chức huyện này năm 2017.
Trong lúc đang hành nghề giã cào ở khu vực biển Thuận An, ông Dương Văn Bò (36 tuổi, trú huyện Phú Vang, Thừa Thiên -Huế) bất ngờ phát hiện 1 chiếc tàu lạ đang trôi dạt. Ngay sau đó, người đàn ông này đã báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng tiếp nhận xử lý.
Cố giữ bình tĩnh trước mặt bạn học cùng lớp của con nhưng khi các con bảo: “Cô ơi, con thay Hải An gọi cô bằng mẹ được không?”, chị Dương bật khóc, đôi chân quỵ xuống”.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.