Một người đàn ông 67 tuổi đến từ Kannur, bang Kerala (Ấn Độ) được một bệnh viện tư nhân ở thành phố Mangaluru, bang Karnataka tuyên bố đã chết. Tuy nhiên khi được chuyển đến nhà xác vào tối 13/1, người ta phát hiện ông vẫn còn sống.
Nhân vật chính trong câu chuyện hi hữu này là ông Velluvakkandi Pavithran, đến từ Pachapoika, Kannur, bang Kerala.
Trước đó, ông Pavithran đã được đưa vào một bệnh viện tư nhân ở Mangaluru để điều trị chứng tê liệt và các vấn đề về hô hấp. Mặc dù đã được đặt máy thở, tình trạng sức khỏe của ông Pavithran vẫn diễn biến xấu. Do đó, bệnh viện đã thông báo cho gia đình về việc ngừng các biện pháp điều trị do tình trạng không được cải thiện.
Sau đó, phía bệnh viện tuyên bố ông Pavithran đã tử vong và sắp xếp để đưa thi thể ông về nhà.
Người đàn ông được phát hiện vẫn còn sống sau khi được bệnh viện tư ở Mangaluru tuyên bố là đã tử vong.Ảnh: Indiatoday
Thi thể của ông Pavithran được đưa đến Kannur bằng xe cứu thương vào khoảng 18h30 ngày 13/1. Tuy nhiên, vì đã muộn nên gia đình quyết định đưa thi thể ông vào nhà xác tại Bệnh viện AKG ở Kannur. Khoảng 23h30 tối cùng ngày, khi thi thể ông Pavithran được chuyển vào nhà xác, Jayan, một nhân viên trực, nhận thấy có điều gì đó bất thường.
"Khi xe cứu thương mở ra, tôi cảm thấy như tay ông ấy đang cử động," Jayan kể lại.


Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.