Hôm nay là 20/10 rồi, Dương Cẩm Lynh có thể chia sẻ một chút về kỷ niệm đáng nhớ ngày Phụ nữ Việt Nam của cá nhân chị và của chị với gia đình?
Tháng Mười là tháng có quá nhiều kỷ niệm đặc biệt, vì có ngày sinh nhật của tôi, sinh nhật của con trai, và lại có ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 nữa.
Ngày 20/10 đáng nhớ của tôi chính là năm 2016, khi đó tôi vừa sinh Will được 5 ngày. Cả gia đình nhà ngoại cùng quây quần với gia đình nhỏ của tôi, chúc mừng Mẹ, tôi và em gái.
Đó là lúc tôi cảm thấy mình thực sự là một người phụ nữ trưởng thành và cảm nhận được tình mẫu tử ấm áp trong gia đình. Tôi chính thức làm mẹ và ý thức được rằng mình sẽ bảo bọc, sẽ làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con.

Dương Cẩm Lynh cùng con trai bên cha mẹ.
Chị còn nhớ món quà đầu tiên mà chị dành cho mẹ và em gái trong ngày 20/10 khi đã kiếm được tiền?
Vào những ngày này, món quà mà tôi thích dành tặng cho mẹ và em gái nhất chính là những chiếc áo dài. Tôi và cả gia đình đều mê bộ trang phục truyền thống này.
Ba mẹ con diện áo dài xúng xính và cùng nhau chụp những tấm hình kỷ niệm thật vui tươi. Không quan trọng tôi kiếm được bao nhiêu tiền, mà sự quan tâm và yêu thương mà chúng ta mang đến cho người thân của mình là điều đáng quý nhất.
Hoạt động thường làm của chị trong ngày 20/10 cho mẹ và em gái?
Nếu sắp xếp được thì thường là 3 mẹ con tôi và cả gia đình sẽ nấu nướng ăn uống chung, mỗi người trổ tài một món và quây quần ấm cúng. Nếu bận thì cả nhà hẹn nhau đi ăn nhà hàng.
Năm nào tôi cũng chuẩn bị quà cho mẹ và em gái, ngoài áo dài thì tôi hay mua giày dép, váy áo, mỹ phẩm. Tự tay đi mua, chọn và tặng quà cho mẹ và em gái chính là sở thích, cũng là niềm hạnh phúc của tôi khi mang lại niềm vui cho người thân.
Mẹ luôn âm thầm song hành bên cuộc đời của người đẹp.
Sự ảnh hưởng của mẹ với chặng đường hoạt động nghệ thuật của chị ở thời điểm mới bắt đầu và khi đã đạt được chỗ đứng?
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.