Đường Hải Phòng đang ngập ngụa rác thải

Đường Hải Phòng đang ngập ngụa rác thải

Thứ 5, 23/05/2013 08:51

Đã và đang tiến tới một thành phố nổi tiếng trong khu vực đồng bằng sông Hồng với các điểm du lịch, nhưng Hải Phòng lại "quên" xử lý rác thải sinh hoạt, để đến nỗi rác ngang nhiên tràn xuống lòng đường khu vực nội thành.

Đến Hải Phòng những ngày này, ai cũng ngỡ ngàng trước sắc phượng rực thắm, phố xá được trang hoàng lộng lẫy bởi hàng loạt những hoạt động quảng bá du lịch vừa diễn ra tại thành phố cảng. Hải Phòng hệt như cô gái đẹp được trang điểm, kẻ vẽ kỹ lưỡng. Nhưng lòng vòng một hồi quanh phố cảng, bất kỳ ai cũng dễ dàng nhận ra, cô gái đẹp ấy “quên” thoa phấn để che khuất những khuyết điểm.

Dọc theo một vài con đường thuộc khu vực nội thành Hải Phòng, đập vào mắt phóng viên là ngồn ngộn những đống rác thải ngay bên lề đường, thậm chí là tràn xuống lòng đường. Những bãi rác thải tự nhiên này chẳng phải mới xuất hiện ngày một ngày hai mà đã tồn tại nhiều ngày tháng nay, bởi sự vô ý thức của người dân và sự thờ ơ của các cấp quản lý.

Cách trụ sở UBND xã Hồng Thái – An Dương – Hải Phòng không xa, có một diện tích đất hàng trăm mét vuông, nằm ngay sát mặt đường, cả năm nay đã trở thành bãi rác công cộng. Quan sát kỹ, trên phần đất trống ấy có tấm biển đã cũ mèm, dòng chữ “Công ty Trùng Khánh” mờ nhạt bởi thời gian. Do thiếu sự quản lý, người dân quanh khu vực này vô tư xả rác thải và ngày lại ngày, rác đã thành đống cao hơn mặt đường. Những ngày chợt mưa chợt nắng, đi qua khu vực này, cách xa cả chục mét, người lưu thông dù bịt kín như ninja cũng vẫn không tránh được mùi xú uế xộc vào mũi. Thi thoảng, một vài người có ý thức nào đó, không chịu nổi mùi rác đã châm lửa đốt. Rác thải ẩm ướt lâu ngày nên chẳng thể cháy hết, nham nhở tồn tại.

Thời gian gần đây, để có chút gọi là “quản lý”, UBND xã Hồng Thái đã cho dựng hàng rào chắn bằng những cây tre dài một vài mét và cho treo tấm biển nhỏ với dòng chữ viết tay “Cấm đổ rác”. Từ khi có hàng rào chắn, rác thải vẫn “bay vèo vèo” qua hàng rào, mỗi ngày một chất đống cao hơn.

Con đường nhựa đẹp đẽ, đoạn đi quan địa phận xã Đồng Thái – An Dương – Hải Phòng, rác thải sinh hoạt không chỉ án ngữ lề đường mà tràn hẳn xuống lòng đường. Sự tồn tại ngang nhiên của những đống rác thải lộ thiên ở một thành phố đã và đang quảng bá rộng khắp về du lịch khiến người người có lòng chép miệng thở dài, kẻ thờ ơ cười nụ ngoảnh đi.

Một số hình ảnh về những cung đường ngập ngụa rác thải phóng viên ghi lại được:

Việt Nam Xanh - Đường Hải Phòng đang ngập ngụa rác thải
Rác thải sinh hoạt chất đống bên vệ đường

Việt Nam Xanh - Đường Hải Phòng đang ngập ngụa rác thải (Hình 2).

Những túi rác chất cao hơn cả mặt đường cái

Việt Nam Xanh - Đường Hải Phòng đang ngập ngụa rác thải (Hình 3).

Rác tràn xuống lòng đường giao thông, bốc mùi xú uế nồng nặc

Việt Nam Xanh - Đường Hải Phòng đang ngập ngụa rác thải (Hình 4).

Mặc dù có rào chắn, có biển cấm nhưng rác vẫn chất đống ngày một cao

Việt Nam Xanh - Đường Hải Phòng đang ngập ngụa rác thải (Hình 5).

Những biển cấm tự phát của người dân cũng vô hiệu với rác

 Theo Bưu điện Việt Nam

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.