
Tối 7/9, bão số 3 (Yagi) quét qua Hà Nội. Sức gió mạnh nhất 102km/h, cấp 10, giật cấp 12. Gió quần thảo, giật liên hồi trong thời gian dài, cường độ mạnh đã gây ra nhiều thiệt hại.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, trong sáng sớm ngày 8/9, nhiều tuyến phố vốn nổi tiếng là đẹp ở Hà Nội đã tan hoang sau bão, hai hàng cây bên đường đổ la liệt.

Nhiều người dân sống lâu năm ở đây cho biết, chưa từng thấy cảnh tượng như vậy.

Nhiều cây xanh lâu năm đã bị bật gốc.

Gió lớn đã đánh tan tác nhiều lều tạm bán hàng. Ghi nhận tại phố Cầu Giấy trong sáng 8/9.

Nhiều biển hiệu cũng không đứng vững trước sức gió.

Một công trình xây dựng tả tơi sau khi gió lớn liên tục quần thảo.

Nhiều đèn tín hiều và biển báo cũng bị gãy đổ.

Cây lớn đổ ngang trước cửa trường Đại học Thương mại trên đường Hồ Tùng Mậu.

Đường phố Hà Nội tan hoang sau khi bão số 3 quét qua. Trong ảnh, hàng cây xanh nằm chắn ngang đường.

Do số lượng cây cối đổ ngã nhiều nên trong sáng nay nhiều cây còn chưa được cắt dọn.

Sáng sớm người dân đi lại rất khó khăn.











Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.