Khi được hỏi tại sao cầu thủ người Bỉ không góp mặt trong trận Clasico tuần trước, Ancelotti trả lời tỉnh bơ: “Hazard đã sẵn sàng, nhưng vấn đề của cậu ấy lúc này là Hazard có một huấn luyện viên thích những cầu thủ khác hơn và điều này có thể xảy ra trong một đội hình như thế này”.
Theo Marca, một trong những ngôi sao được Ancelotti ưu ái là Vinicius Jr, người đang có phong độ tuyệt vời ở mùa giải này. Đó là lý do Hazard không thể chen chân vào đội hình Real Madrid. Mà cách nói của Ancelotti đủ cho thấy Hazard bây giờ chỉ còn đường rời Real nếu muốn được ra sân. Họ thực sự quá chán với Hazard khi chi ra cả núi tiền để mua anh từ Chelsea nhưng đổi lại, Real chỉ nhận về 5 bàn thắng và 9 kiến tạo sau 54 trận.
Giờ đây, khi Hazard trở lại đội một của Real Madrid sau một số vấn đề chấn thương, anh hiện cảm thấy không thể tìm lại phong độ đỉnh cao như ngay trước. Thậm chí ở ĐT Bỉ, Hazard cũng “vô hại” một cách kỳ lạ. Hazard chỉ đá có 63 phút thi đấu cho ĐT Bỉ so với 180 phút có thể.
Trong khi đó, đối với Real Madrid, Hazard đã không đá chính kể từ ngày 28 tháng 9 trong trận đấu với Sheriff Tiraspol ở Champions League. Kể từ ngày đó, cầu thủ 30 tuổi chỉ chơi 51 phút trong màu áo câu lạc bộ trong 7 trận gần nhất.
Ủa, chuyện gì xảy ra với cầu thủ được coi có đủ khả năng nối bước Cristiano Ronaldo và Lionel Messi? Theo ước tính của trang web Transfermarkt, phí chuyển nhượng cầu thủ 30 tuổi này hiện chỉ vào khoảng 25 triệu euro.

Hazard từng được kỳ vọng sẽ thay thế siêu sao Cristiano Ronaldo trở thành biểu tượng mới ở Bernabeu. Nhưng hóa ra, anh lại trở thành biểu tượng của sự thất bại ở Real Madrid thời kỳ “hậu Ronaldo”.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.