Sự xuất hiện của Eder ở đội tuyển Italy đã gây ra không ít tranh cãi, khi cầu thủ này mang trong mình hai dòng máu Brazil và Italy. HLV Roberto Mancini, người thầy của Eder ở Inter, không ngần ngại bày tỏ sự quan ngại: “Đội tuyển Italy phải là của người Italy. Tôi nghĩ một cầu thủ người Italy xứng đáng được chơi cho ĐTQG hơn là những người ở bên ngoài biên giới Italy, dù cho họ có họ hàng là người Italy”.
Eder đã tỏa sáng giúp Italy giành chiến thắng.
Cánh cửa dành cho Eder mở ra khi HLV Antonio Conte gặp vấn đề trong việc lựa chọn các chân sút cho hàng công đội tuyển Italy. Mario Balotelli và Antonio Cassano, những cầu thủ ngỗ ngược nhưng tài năng ở đội tuyển Italy trước đây, đều sa sút phong độ nghiêm trọng và không được triệu tập. Điều này khiến hàng công tuyển Italy là tập hợp của những cầu thủ không được đánh giá cao như Simone Zaza, Graziano Pelle, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne hay chính Eder.
Số bàn thắng mà 5 cầu thủ nói trên ghi được tính đến trước trận gặp Thụy Điển chỉ là 12, chưa bằng tổng số pha lập công của một tiền vệ như Daniele De Rossi. Những nghi ngờ nhắm vào Eder là có thật, khi cầu thủ này chỉ được đá chính đúng 3 lần trong 10 trận cuối mùa của Inter. Thành tích của Eder trong màu áo đội chủ sân Giuseppe Meazza mùa vừa rồi cũng chẳng đáng tự hào chút nào: chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn sau 11 lần ra sân.
Thế nhưng Conte vẫn tỏ ra tin tưởng vào tài năng của cầu thủ này, và đưa anh vào sân trong trận mở màn của đội tuyển Italy gặp Bỉ. Dù không chơi quá nổi bật, màn trình diễn của cầu thủ 29 tuổi này vẫn được đánh giá khá tốt. Sau trận đấu đó, Eder đã phát biểu trên kênh truyền hình RAI về bí quyết chơi tốt: “Tôi không quan tâm đến những lời chỉ trích. Tôi chẳng muốn dành nhiều thời gian cho TV hay đọc những bài báo. Tôi chỉ xem các trận đấu trên truyền hình”.
Ở trận đấu gặp Thụy Điển v