Em bé quàng khăn đỏ: "Lớp em yêu hết rồi" (P2)

Thứ 6, 28/12/2012 00:04

"Lớp em yêu hết rồi đấy chị ạ!" Trang, cô bé mới học lớp 6 tỉnh bơ xen lẫn chút kiêu hãnh không khỏi khiến tôi giật mình kinh ngạc. Mặc dù trẻ bây giờ có xu hướng yêu sớm, nhưng sớm và phổ biến như ở độ tuổi của các em thì nhiều người vẫn chưa thể tưởng tượng được.

Đáng nói nhất là clip đánh ghen của một nhóm nữ sinh lớp 6, 7 trường THCS NH (Q.12, TPHCM). Chỉ vì nghi ngờ bị giật mất người yêu mà các em tổ chức một vụ đánh ghen dằn mặt "tình địch" ngay trong một lớp học của trường. Điều đáng nói ở đây là vụ đánh ghen mang đậm chất giang hồ: hành hung dã man, lột áo bạn và quay clip, sau đó dùng dao lam đe dọa rạch mặt nếu em học sinh này dám báo với ai, còn clip thì được phát tán đến nhiều điện thoại khác với thông điệp "cảnh cáo" nữ sinh nào dám giật người yêu của nhóm.

Một câu chuyện khác cũng vô cùng hãi hùng và đau lòng về em nữ sinh ở Yên Mô (Ninh Bình). Do thiếu hiểu biết trong việc phòng tránh thai khi quan hệ tình dục đã dẫn tới việc bào thai 7 tháng tuổi mới phát hiện ra, tuy nhiên, qua siêu âm được biết bào thai này lại bị dị dạng, buộc phải xử lý. Biện pháp duy nhất là dùng thuốc làm cho bào thai suy yếu dần để loại bỏ.

Nhưng sau một tuần tiêm thuốc bào thai dị dạng này vẫn không có dấu hiệu ngưng hoạt động, hoảng quá, gia đình đành phải đưa em lên bệnh viện Hà Nội. Cô Nguyễn Thị T (giáo viên trường TH ở Yên Mô, Ninh Bình) vừa kể vừa rùng mình. Cô cho biết, ở vùng thôn quê bây giờ bọn trẻ cũng yêu đương ghê lắm: "Giáo viên biết đấy, nhưng cũng chỉ có thể dăn dạy đôi ba lời hoặc trao đổi với gia đình vậy thôi, chứ chẳng biết làm gì hơn được".

Để mục sở thị, tôi dành thời gian ngồi uống trà đá ở các cổng trường. trường THCS AM (Gia Lâm, Hà Nội), dù chưa đến giờ ra chơi nhưng quán cóc đối diện trường đã có mấy cậu nhóc có vẻ bụi bụi đang trò chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ tục tĩu bậy bạ, kèm theo đó là ông bà, bố mẹ cũng được lôi hết ra nghe rất chối tai.

15h 30', cùng với tiếng trống ra chơi là cánh cổng trường bật mở, học sinh túa ra các quán. Cậu nhóc mặc quần bò, trên nền chiếc áo phông đen vẽ toàn đầu lâu xương xẩu, tóc nhuộm hung để đuôi vội đứng dậy đón một cô bé quàng khăn đỏ vừa bước lại bằng cái ôm thắm thiết trước mặt mọi người. Tôi thực sự choáng khi cô bé có khuôn mặt khá xinh xắn và nhí nhảnh cất tiếng: "Em chào anh, đ.m đứa nào thấy tao không chào", "Anh thấy rồi, anh đ chào em"...

Sau màn chào hỏi với hội bạn của bạn trai, cả hai kéo ghế ngồi sát vào nhau. Cậu nhóc quàng tay qua vai cô bạn, khuôn mặt lúc nào cũng áp vào thân thể cô bé vẻ say mê, lúc thì mặt, lúc thì vai, rồi tay, luôn miệng "anh thèm lắm rồi!". Cô chủ quán nhìn tôi và lắc đầu. Ngay hàng sữa chua bên cạnh cũng có một đôi vừa tay trong tay vừa đút từng thìa sữa chua cho nhau rất tình tứ. Tiếng trống vào lớp vang lên, cũng như các bạn khác, cô bé vội vã rời bạn trai lao vào cánh cổng trường đang dần khép lại. Chị chủ quán thì thầm: "Toàn khách dở dở ương ương thế này đấy".

Những hồi chuông đã gióng lên, dư luận xã hội cũng rất bức xúc. Mỗi clip tung lên mạng là bùng nổ một làn sóng phẫn nộ, lên án, người người lên tiếng, nhưng rồi tất cả lại lắng xuống. Xem ra, chúng ta vẫn còn quá thờ ơ với vấn đề này, hoặc nghĩ rằng đó chỉ là những trường hợp "hy hữu", "cá biệt". Thực tế, tình trạng yêu sớm ở trẻ đang trở thành phổ biến (không phân biệt trẻ ngoan hay trẻ hư), nếu gia đình và nhà trường chỉ quản lý về mặt thời gian mà không thực sự quan tâm tới diễn biến tâm lý, đời sống tinh thần của các em, nếu xã hội vẫn chỉ có những phản ứng nhất thời; thì những cơn sóng ngầm sẽ có lúc ập đến gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Hoa Thanh Quế

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.