Em không muốn người thân khổ - Lời tâm sự nhói lòng của nữ sinh nghèo đạt 28 điểm đại học

Em không muốn người thân khổ - Lời tâm sự nhói lòng của nữ sinh nghèo đạt 28 điểm đại học

Nguyễn Anh Ngọc

Nguyễn Anh Ngọc

Thứ 5, 07/08/2025 08:30

Mặc dù đạt 28 điểm khối C trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT vừa qua, nhưng em Tống Thị Ánh (Hà Tĩnh) đang đứng trước nguy cơ không thể đến trường do hoàn cảnh quá khó khăn.

Nữ sinh vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong học tập

Ngôi nhà nhỏ che mưa che nắng cho 3 bố con em Tống Thị Ánh (SN 2007) nằm ở chân đồi của thôn Kim Sơn, xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài bốn bức tường xây, trên có mái che, còn bên trong trống huơ trống hoác. 

Khát khao đến giảng đường của nữ sinh nghèo Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Để che mưa, che nắng, gia đình đã tận dụng khung gỗ xiêu vẹo phía trước nhà.

Ông Tống Trần Hồng (SN 1951, ông nội em Ánh) kể, ông có 4 người con, trong đó anh Tống Trần Hiếu (SN 1978, bố của Ánh) là con cả. Năm 2005, anh Hiếu lập gia đình với một người con gái ở làng bên, nên được ông Hồng cắt đất, dựng cho một ngôi nhà nhỏ.

Lần lượt sau đó, vợ chồng anh có được 2 người con gái là Tống Thị Hoa (SN 2007) và Tống Thị Ánh. Những tưởng, dù cuộc sống vất vả nhưng gia đình có nhau là hạnh phúc. Thế nhưng, biến cố bắt đầu xuất hiện chỉ sau khi Ánh được sinh ra.

"Bé Ánh khổ từ lúc mới sinh ra. Khi cháu vừa được 36 ngày tuổi thì mẹ qua đời bởi một cơn nhồi máu cơ tim. Còn bố cháu thì vào năm 2010, sau cơn co giật đã mắc chứng bệnh lạ, sức khoẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tính tình cũng trở nên khác thường", ông Hồng kể.

Khi chúng tôi đến nhà, bố Ánh đang đạp xe đi bán rau kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Khát khao đến giảng đường của nữ sinh nghèo Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Hằng ngày, khi bố Ánh đi chợ bán rau, ông nội luôn chạy sang để giúp đỡ chị em.

Từ đó, 3 bố con nương tựa vào nhau, cuộc sống hằng ngày dựa vào 5 sào ruộng cũng do ông nội cho. Bữa đói bữa no, nhưng chị em Ánh luôn động viên nhau nỗ lực học tập. Nhiều năm liền, cả hai đều đạt học sinh giỏi.

Năm 2023, chị của Ánh đậu vào Trường đại học Y khoa Vinh (Nghệ An) trong niềm vui khôn xiết của tất cả mọi người. Nhưng tai ương vẫn chưa chịu dừng lại với gia đình nhỏ bé này. Nhập học được 6 tháng thì chị của Ánh phát hiện bị u máu, phải dang dở sự học để hoá trị.

"Thời điểm đó, cháu Hoa đang về nghỉ Tết Nguyên đán nên sang giúp ông bà làm vườn. Được một lúc thì cháu kêu chóng mặt, rồi bất ngờ ngã xuống. Chúng tôi sợ quá đưa cháu đi kiểm tra mới phát hiện căn bệnh. Giờ cứ mỗi tháng một lần, tôi lại đưa cháu ra Bệnh viện K3 Tân Triều để điều trị. Cháu ngoan lắm, mệt cũng không dám than, đau cũng không dám nói", ông Hồng cho biết thêm.

Khát khao đến giảng đường của nữ sinh nghèo Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Ánh giờ đây vừa chăm chị, vừa động viên bố, nhưng vẫn nỗ lực học tập.

Lúc này, đôi vai nhỏ bé của Ánh trở nên nặng gánh hơn. Em hiểu rằng mình phải nỗ lực gấp nhiều lần để giúp bố việc nhà, chăm chị khi mệt mỏi, thậm chí trở thành động lực tinh thần "giữ lửa" cho gia đình.

Dù sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, nhưng em chưa bao giờ cho phép mình buông xuôi việc học. Do không có tiền đi học thêm, Ánh tập trung nghe giảng trên lớp và tự ôn luyện ở nhà. Nữ sinh tận dụng tối đa những tài liệu được giáo viên cung cấp, kết hợp tìm kiếm các bài giảng, tài liệu trên mạng để bổ sung kiến thức.

Vì vậy, kết quả 28 điểm khối C trong kỳ thi THPT, trong đó Văn và Sử đạt 9 điểm, Địa lý đạt 10 điểm, là thành quả xứng đáng cho những cố gắng đầy nghị lực của cô học trò nghèo.

Ước mơ đến giảng đường, trở thành cô giáo tương lai

Tuy nhiên, hoàn cảnh của gia đình đang khiến Tống Thị Ánh lưỡng lự trước ngưỡng cửa giảng đường đại học. Em không muốn bỏ đi giấc mơ lớn nhất cuộc đời, thế nhưng em càng không muốn những người thân của mình phải khổ.

Khát khao đến giảng đường của nữ sinh nghèo Hà Tĩnh - Ảnh 4.

Ánh ngại ngùng cho biết đã đăng ký ngành Sư phạm để hi vọng được tiếp tục đến trường.

Em cho biết, hiện nay, sức khoẻ của bố không được như trước, trong khi đó chị gái cũng phải thường xuyên đi chữa bệnh. Mặc dù được sự quan tâm của ông bà, nhưng cuộc sống hằng ngày cũng rất vất vả, nói gì chuyện đi học tiếp.

Nói về nghề nghiệp sau này, đôi mắt của nữ sinh vừa tròn 18 tuổi sáng lên rạng ngời. Em đã đăng ký vào ngành Sư phạm, Trường đại học Vinh. Đây là ngành học em suy nghĩ từ rất lâu và chỉ còn vài ngày nữa có thể chạm được vào giấc mơ đó.

"Em mong muốn trở thành một giáo viên, truyền đạt lại những kiến thức cho các em nhỏ và có cơ hội được giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn giống mình. Hơn nữa, ngành Sư phạm mà em chọn có thể đỡ tiền học phí. Thế nhưng, ăn uống và sinh hoạt hằng ngày, em vẫn chưa biết làm thế nào…", Ánh nghẹn lời.

Khát khao đến giảng đường của nữ sinh nghèo Hà Tĩnh - Ảnh 5.

Điều em lo lắng là hoàn cảnh gia đình khó khăn, sức khoẻ của chị và bố đang yếu dần.

Ông Trần Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Kim Hoa, xác nhận, hoàn cảnh của gia đình nữ sinh Tống Thị Ánh vô cùng khó khăn, gia đình hộ nghèo, trong những năm qua chính quyền địa phương luôn hỗ trợ, thăm hỏi và động viên gia đình.

Hiện, em Ánh có nhiều cơ hội để đến với giảng đường nhưng do hoàn cảnh nên đang gặp nhiều rào cản, vì vậy rất mong các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ, để em bước tiếp trên con đường đại học.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Em Tống Thị Ánh, thôn Kim Sơn, xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh; Số điện thoại: 0866712943

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.