Như đã biết trong trận đấu trên sân Anfield cách đây một tuần, Marouane Fellaini đã có hành vi thúc cùi chỏ với Emre Can bên phía Liverpool. Khi đó trọng tài không chứng kiến được tình huống đó và bỏ qua án phạt với ngôi sao người Bỉ. Những người yêu mến M.U đã lo ngại Fellaini có thể phải nhận án phạt cấm thi đấu đến 3 trận sau khi UEFA tiến hàng "mổ băng" phân tích pha bóng đó. Tuy nhiên mới đây phán quyết của vụ việc được đưa ra. Theo đó sẽ không có án phạt nào cho gã tóc xù. Thậm chí tình huống chơi kín đó cũng chẳng hề xuất hiện trong báo cáo của trọng tài.

Fellaini thoát án phạt vì hành vi thô bạo.
Chưa hết M.U cũng không bị UEFA trừng phạt sau khi CĐV của đội bóng này có những lời lẽ chế nhạo về thảm họa Hillsborough trong trận đấu nói trên. Thảm họa Hillsborough là một cuộc chen lấn dẫn đến chết người xảy ra vào ngày 15 tháng 4 năm 1989, tại Hillsborough, sân nhà của CLB Sheffield Wednesday khiến 96 người thiệt mạng. Nạn nhân đều là những fan hâm mộ của CLB Liverpool.
Ray Houghton, cựu sao Liverpool nói trên BBC Radio 5 rằng những câu hát chế nhạo của CĐV M.U là “khủng khiếp”. Ngay cả Dion Dublin, một người cũ của đội chủ sân Old Trafford cũng không đồng tình với người hâm mộ đội bóng cũ và cho rằng hành vi đó “thật kinh tởm”. Dẫu vậy cũng giống như Fellaini, những cáo buộc trên không được trọng tài ghi vào báo cao sau trận.
Về phía M.U họ không đồng tình với việc các fan hâm mộ hát chế nhạo về thảm họa của đối thủ. Những phương án nhằm ngăn chặn một kịch bản tương tự lặp lại tại Old Trafford trong trận tái đấu đã được đội bóng này lên sẵn. “Những lời hát chế nhạo trên là chúng chỉ xoáy vào bi kịch trong lịch sử bóng đá, chứ không phản ánh giá trị của CLB và nó không nên xuất hiện trong các trận đấu. Chúng tôi đang thảo luận với các nhóm CĐV để ngăn ngừa hành vi tương tự trong tương lai”, M.U phát đi thông điệp cho bi