Theo thông tin PV báo Người Đưa Tin tìm hiểu được, nhắc tới những đối tượng giang hồ cộm cán ở Hà Nam những năm trước, nhiều người còn phải nhắc đến Nguyễn Hữu Huân (SN 1986, ở Bảo Lộc 2, phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý, Hà Nam), trú cùng địa phương nơi Lê Hữu Trí (SN 1975), giám đốc công ty bị hai đối tượng bắn súng tử vong.
Huân tuổi đời còn khá trẻ, khi bị bắt mới có 26 tuổi nhưng đã nổi lên là một dân anh chị “cố số”. Không biết thực hư việc buôn bán ma túy của Huân như thế nào, nhưng nhiều người dân khiếp vía khi nghe nhắc đến tên Huân và đám đàn em. Huân nổi lên là một đối tượng chuyên đi đòi nợ thuê với "kho" dao kiếm và súng đạn.
Huân và kho "hàng nóng" khi bị công an bắt giữ.
Khi việc đã giao vào tay Huân coi như đã xong. Huân sẽ sử dụng nhiều cách từ “nhẹ nhàng” cho đến “cứng rắn”. Thường, ban đầu con nợ sẽ được gặp mặt nói chuyện về khoản nợ khó đòi kia kèm những lời dọa nạt, nếu không thu sếp trả nợ sẽ bị xin tí “tiết”.
Sau đó là những lần cảnh cáo, dằn mặt bằng nhiều cách như gọi điện, nhắn tin, gửi vòng hoa, quan tài, dọa bắt cóc… Khoảng thời gian này có thể kéo dài vài ngày cho đến vài tháng tùy thuộc vào “thái độ” của con nợ. Và thường thì các con nợ sẽ phải “thu xếp” để trả nợ trong khoảng thời gian sớm nhất để không bị “đám ma cô” theo dấu.
Một mánh khóe mà nhóm Huân sử dụng đó là việc hù dọa các con nợ bằng “hàng nóng”. Huân thường đưa cho đàn em cầm theo mỗi khi đi “làm việc”. Chính việc làm này của Huân cũng khiến con nợ “khiếp vía” mà trả nợ.
Cuối tháng 8/2012, Huân bị công an Sơn La và công an Hà Nam bắt giữ vì có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy xuyên Việt. Khám xét nơi ở của Huân, công an thu giữ 3 khẩu súng AK, một khẩu K54, một khẩu côn quay đạn đã lên nòng, 200 viên đạn các loại, 13 hộp tiếp đạn, 4 bộ đàm; trên 500 triệu đồng, 2.300 USD