Là phận con dâu, nhưng Hân hành xử rất quá đáng, "ngồi lên đầu lên cổ" chồng trước mặt bố chồng, thậm chí còn coi khinh bố, cho rằng ông không xứng để nói hai tiếng cảm ơn.
Khi hai vợ chồng chuẩn bị ra về, Kiệt (Trung Dũng) nhận thấy rằng bố đã cất công chuẩn bị đồ ăn chiêu đãi thì cả hai cũng nên thay bố dọn dẹp mâm cơm. Nhưng Hân lại trưng ra bộ mặt cáu gắt, cho rằng cô ta không biết làm nên không việc gì phải cố diễn trước mặt bố. Vậy nên Kiệt một mình dọn dẹp, rửa bát, còn bố Kiệt chỉ có thể đau lòng chứng kiến con trai bị vợ coi thường, ngồi lên đầu lên cổ.
Quá bực tức trước hành động và lời nói của Hân, khi đang trên đường trở về, Kiệt lập tức đỗ xe lại ở một bãi đất, giữa hai người đã xảy ra cãi vã. Trong khi Kiệt mong muốn Hân phải tỏ thái độ kính trọng bố ruột của mình, Hân lại càng vênh váo, cho rằng bản thân không việc gì phải như thế.
Vì đã quen với việc được nuông chiều và phụ thuộc vào người khác, Hân (Thúy Ngân) liên tục thể hiện thái độ bất bình với cuộc sống nghèo khổ, thiếu tiền tiêu pha, cô đã lớn tiếng với Kiệt và đòi ly hôn.
Quá quắt hơn nữa, Hân còn cho rằng cô phải được yêu thương chiều chuộng chứ không thể sống trong cuộc sống thảm hại như vậy. Dù dứt ruột đẻ con ra, nhưng Hân vẫn thốt lên được những câu đầy ích kỷ: "Phải chăm lo được cho bản thân thì mới chăm lo được cho người khác” khi nghe Kiệt nói rằng hai đứa con cần Hân.
Clip: Hân thể hiện sự xấc xược với cả ba chồng và chồng.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.