Từ trước đến nay, tất cả mọi việc trong gia đình đều đổ dồn lên người bà. Một tay bà Mai phải chuẩn bị cơm ăn, nước uống, dọn dẹp nhà cửa cho đến việc chăm con khôn lớn mỗi ngày.
Ở tập 49 Gạo nếp gạo tẻ, mọi uất ức, bùng nổ, bà Mai tuyệt vọng vì “cõng” cả “núi” việc nhà trên lưng.
Khi phải chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình, bé Gấu bị trầy da chảy máu khiến bà lo lắng, cùng lúc đó, Hân gọi điện về yêu cầu bà Mai phải đi đón bé Miu cho cô. Tất bật chuyện bếp núc chưa xong, bà còn phải bỏ dở cả nồi thức ăn vẫn còn sục sôi trên bếp để đi đón cháu. Vội vã đi đón bé Miu, nách mang bé Gấu, suýt chút nữa bà Mai đã gây ra hỏa hoạn vì quên tắt bếp.
Điều này khiến mẹ chồng của bà Mai tức giận, trách móc bà Mai bất cẩn.
Clip: Bà Mai suýt làm cháy nhà vì tất bật lo cho hai cháu ngoại.
Cả mẹ chồng, chồng và con đều chĩa vào bà Mai mũi dùi chỉ trích khiến bà òa khóc trong tuyệt vọng. Việc nhà chất cao như núi, nhưng không một ai sẵn sàng cảm thông và san sẻ mọi chuyện với bà.
Đến tập phim này, nhiều khán giả thừa nhận rằng, bà Mai tuy rất đáng ghét nhưng cũng rất đáng thương. Một tay vun vén cho cả gia đình nhưng không được công nhận, thậm chí, trước mọi lỗi lầm của con dâu, bà Đào liên tục trách móc, lo lắng không sống thọ được.
Lúc này, duy chỉ có Kiệt mới ở bên cạnh bà Mai, giúp bà thu dọn chồng bát đĩa bị vỡ và động viên bà. Tuy luôn chịu đựng mọi lời chỉ trích của bà Mai, nhưng anh vẫn luôn giữ trọn đạo hiếu, coi mẹ vợ cũng như mẹ của mình.

Bà Mai òa khóc khi phải gồng gánh mọi việc nhà.

Kiệt thấy mẹ vợ suy sụp liền an ủi, động viên.
Clip: Bà Mai òa khóc vì bất lực với mọi công việc nhà.
Cũng trong tập 49, Công ngày càng thể hiện bộ mặt bỉ ổi khi cấu kết với em gái gài Hương và Tường tạo chứng cớ ngoại tình giả, ép Hương phải ký vào đơn ly dị.
Công thuê người chụp cảnh Hương và Tường cùng bước vào nhà nghỉ với cái giá hời, nhưng may sao, cả Tường và Hương phát hiện kịp thời, Tường đồng ý sẽ ra giá cao hơn, biến tay chụp ảnh kia thành người của mình và chống lại “mưu hèn kế bẩn” của Công.
Tưởng như sẽ dồn được vợ vào bước đường cùng, nhưng Công phải ôm thất bại ê chề cùng cái tạt nước của Hương vì bị “gậy ông đập lưng ông”.
Công càng cố ép Hương ly dị, cô càng gồng sức chống lại, quyết bảo vệ mái ấm có cả cha và mẹ cho các con.
Clip: Công lập mưu hèn kế bẩn để ép Hương ly dị nhưng lại bị "gậy ông đập lưng ông".
Tập 49 Gạo nếp gạo tẻ kết thúc để lại cho người xem nhiều ấn tượng.
Dường như khán giả đã dành cho bà Mai với cái nhìn thông cảm hơn khi luôn phải chịu thiệt thòi từ khi không sinh được con trai đầu lòng cho gia đình. Không chỉ dừng lại ở vậy, mặc dù một tay chăm lo cho cả gia đình nhưng chưa một lần bà được ghi nhận hay được người trong gia đình san sẻ cùng, thậm chí còn chỉ trích khiến bà chan chứa những uất ức, tuy giải tỏa bằng những trận khóc lớn và lời than nhưng dẫu người trong nhà có nghe thấy cũng không một lời động viên hay sẵn sàng xắn tay đỡ đần bà Mai chuyện nhà cửa.
Còn với Hương, nhiều khán giả cho rằng Hương nhu nhược, bị chồng sỉ nhục nhiều lần nhưng vẫn một mực "cố thủ" ở "bến đục", quyết không ly dị. Tình tiết này khiến nội dung của bộ phim trở nên nhàm chán, chưa thấy được ở Hương sự dứt khoát, mạnh mẽ đấu tranh cho hạnh phúc gia đình thực sự dẫu đã hơn 10 tập kể từ khi Hương phát hiện ra chồng ngoại tình.
Tập 50 Gạo nếp gạo tẻ sẽ tiếp tục lên sóng với quý khán giả vào lúc 20h, ngày 28/8 trên kênh HTV2.
Hà Trang